Wednesday, December 23, 2020

CHIỀU ĐÔNG

 CHIỀU ĐÔNG

Chiều đông lẳng lặng tiếng ca mưa

Hỏi khẽ nhau rằng hết rét chưa

Mấy giống rau xanh vờn với gió

Dăm cô bướm nhỏ giởn cùng dưa

Tây nguyên bát ngát hồn ưa nắng

Mỹ quốc thênh thang dạ thích mưa

Dẫu có xa nhau ngàn hải lý

Ta vẫn chung lòng ước thệ xưa

Quốc Thái


* họa thơ Tran MoBin


ĐẾM TIẾNG MƯA RƠI


Hai đứa hai đầu đếm tiếng mưa

Thầm hỏi ngày mai đã dứt chưa ?

Em tôi xáo đất mùa đang vội

Rau tết cận kề muộn giống dưa

Cao nguyên gió giật càng thêm rét

Duyên hải chiều nay vẫn mãi mưa

Anh ,em,cùng cảnh cười lên nhé

Ta đón xuân này nhớ xuân xưa.


       Trần Mô Bin 22_12_2020






No comments:

Post a Comment