Wednesday, December 9, 2020

XH: TÌNH MÃI ĐẸP

 XƯỚNG HỌA: TÌNH MÃI ĐẸP


TÌNH MÃI ĐẸP 

Tình mãi đẹp phải không anh yêu nhỉ 

Cuộc đời này em chỉ có anh thôi 

Lời yêu đầu đâu chót lưỡi đầu môi 

Đã nguyện ước là không dời không đổi 


Tình yêu đẹp đâu có màng đến tuổi 

Vai kề vai sánh bước buổi sớm trưa 

Chẳng quan tâm tiền có thiếu hay thừa 

Tình ta mãi chan hòa trong hạnh phúc 


Nhớ ghi dạ cho hằng đêm thao thức 

Nỗi niềm này có mực thước nào đo 

Tình yêu em chẳng tính nhận hay cho 

Tương lai tới ta cùng lo anh nhỉ 


Chúng mình đã cùng chung dòng suy nghĩ 

Mọi sẻ chia cùng nguyện ý nhé anh 

Đã yêu rồi tình sẽ thắm màu xanh 

Xây hạnh phúc êm đềm bên nhau mãi 


Chiều Phố Núi có một người mê mải 

Bên ruộng vườn hoang hoải nhớ về anh...

Tuệ Tâm


 @09.12.2020 

 Ps: Thôi cứ nghĩ ta bà là cõi thật 

                      Để chiều chiều tất bật viết tình thơ 

                             Mong sao ta chẳng dại khờ 

               Nhìn đời như một giấc mơ thiên đường @


TÌNH LUÔN ĐẸP

Tình chúng mình mãi thăng hoa em nhỉ

Vì trong anh riêng chỉ bóng em thôi

Lời chân tình không uốn lưỡi bẻ môi

Khi đã nói là chẳng dời hay đổi


Trong tình yêu ta không lo chi tuổi

Miễn đồng lòng chung bước dẫu sớm trưa

Mặc trong băng tiền là ít hoặc thừa

Thì ta vẫn an nhiên và hạnh phúc


Mỗi đêm về ta cùng nhau chung thức

Tình nghĩa sâu không cần thước để đo

Khi yêu rồi không nghĩ chuyện nhận cho

Mà hai đứa cùng nhau lo em nhỉ


Hai ta sớm cùng một dòng suy nghĩ

Là tâm đầu và hợp ý nha em

Để tình mình luôn đem hương vị xanh

Dựng cuộc sống an lành và vui mãi


Trưa Phố Chợ có anh hoài mê mải

Bên hàng chè lòng mãi nghĩ về em....

Quốc Thái


TÌNH YÊU CHUNG THỦY 

Tình yêu đẹp luôn chân thành em nhỉ 

Hứa một lòng yêu chỉ có em thôi

Tình yêu đầu không chót lưỡi đầu môi

Lời vàng đá một đời không thay đổi 


Tình đẹp mãi tới khi mình trăm tuổi 

Ta bên nhau chẳng kể sáng hay trưa

Vật chất thiếu tình ta vẫn có thừa 

Tay trong tay sẻ chia niềm ...hạnh phúc 


Lời tạc dạ em còn chi thao thức 

Tình thiêng liêng em chẳng phải đắng đo

Tình trao em không phải bán,mua,cho

Ta cùng hướng tương lai mình em nhỉ 


Hai đứa mình có chung điều suy nghĩ 

Suốt cuộc đời em chia sẻ cùng anh

Đôi Uyên ương phiêu lãng dưới trời xanh

Cùng hạnh phúc ngọt ngào yêu nhau mãi 


Chiều lưng đèo gió mưa còn tê tái 

Anh bồi hồi mê mãi nhớ về em...


        Trần Mô Bin.  9-12-2020


TÌNH YÊU CHUNG THỦY SẮT SON 

Tình son sắt đẹp tươi em yêu nhỉ 

Cuộc đời này anh yêu chỉ mỗi em thôi 

Lời thực tình đâu chót lưỡi đầu môi 

Mình hứa nguyện trọn một đời không đổi 


Tình yêu đẹp thì chớ đừng so tuổi 

Vai kết hòa cùng qua nắng hay mưa 

Chẳng quan tâm tiền là ít hay vừa 

Tình bền chặt chan hòa vui hạnh phúc 


Khắc ghi dạ lưu vào tim thường trực 

Bằng niềm tin chuẩn mực khó thể đo 

Anh yêu em tình ngân đẹp câu hò 

Tương lai tới mình chung lo yêu nhỉ 


Tình chung thủy đồng hướng đi suy nghĩ 

Vui sẻ chia hòa nguyện ý nhé nàng 

Yêu và yêu tình nồng thắm dịu dàng 

Xây hạnh phúc có nàng chàng nguyện mãi 


Ơi phố Núi ! Tình anh luôn thắm trải 

Nhớ về em với tình ái chân thành

Lời thực lòng một người bạn, người anh 

Yêu với đợi trong ước lành tay nắm !!! 

PvC Văn Phạm


TRAO TRỌN CUỘC TÌNH

Anh trót trao em trọn cuộc tình

Tình nồng sưởi ấm nghĩa ba sinh

Tình xanh nở rộ dù đông giá

Tình kết nợ duyên,kết cuộc tình.

Trần Đình Bằng


Bài thơ rất hay! Nhưng anh chỉ góp vui 4 câu


No comments:

Post a Comment