Friday, December 11, 2020

YÊU

 YÊU

Yêu một người yêu luôn cả cái tên

Và nguyện ước được cùng bên sớm tối

Để đôi tim không ngày đêm mong mỏi

Và chúng mình thoát khỏi cảnh đơn côi


Khi đã yêu là chỉ biết yêu thôi

Mặc thế giới cuộc đời luôn thay đổi

Khi đã yêu thì làm sao tránh khỏi

Nhớ thường người chờ đợi đến năm canh


Yêu nhau rồi dù thời khắc mỏng manh

Trao tất cả và dành cho người đó

Khi yêu nhau ta cùng vượt gian khó

Vẫn một lòng một dạ nhớ người ta


Yêu nhau rồi đâu ngại khoảng cách xa

Miễn nhớ thương nghĩ về là đã đủ

Yêu một người đâu cần chi ẩn dụ

Yêu đến là lụ khụ viết tình ca


Yêu một người....chỉ để....nhớ người ta


Trưa nay cảnh vật yêu kiều

Đọc Tuệ Tâm cảm nhận phiêu cái tình

Nụ Hồng đã đẹp lại xinh

Bởi em luôn chính là mình Tuệ Tâm

Quốc Thái


Họa thơ TT


YÊU MỘT NGƯỜI 


Yêu một người dẫu biết chỉ gọi tên

Vì chẳng thể ở bên người mỗi lúc

Nhưng trong lòng vẫn tràn dâng hạnh phúc

Vì tên người đã khắc trái tim côi


Yêu một người biết chỉ để yêu thôi

Mà nhớ thương sao lại nhiều đến thế

Nhớ đến người trái tim rưng rưng lệ

Năm canh dài tên gọi đến tàn canh


Yêu một người vẫn biết là mong manh

Trái tim yêu vẫn dành riêng người đó

Bất kể nắng mưa hay heo may đổi gió

Lòng cứ thầm thương nhớ gửi ngưới ta


Yêu một người dù vẫn biết là xa

Có lẽ duyên cả đời không thể tới

Mà vẫn yêu vẫn tìm trong diệu vợi

Khúc mặn nồng chung hát bản tình ca


Yêu một người...chỉ để...nhớ...người ta…

Tuệ Tâm


      11.12.2020 Chiều nay sương muối thật nhiều 

                     Tuệ Tâm về sớm ngồi phiêu thơ tình 

                       Nụ hồng trêu ghẹo bảo xinh 

                  Mà sao vẫn cứ một mình vậy Tâm ?@


No comments:

Post a Comment