Friday, December 4, 2020

MỘT CHIỀU GẶP LẠI EM

 MỘT CHIỀU ANH GẶP LẠI EM

Anh và em đã đôi đường hai ngã

Kể từ khi em vội vã lấy chồng

Để lại anh một khoảng trống hư không

Và câu nói chẳng bao giờ gặp lại


Bao nhiêu năm anh an nhiên tự tại

Đã xóa dần hình bóng cũ năm xưa

Những vòng tay xiết chặt bên gốc dừa

Cũng quên đi những lời em đã hứa 


Những nụ hôn đầy ân tình chan chứa

Của những lần hai đứa quấn chặt nhau

Những yêu thương nồng cháy của hôm nào

Anh đã đốt hết vào trong ký ức


Bỗng hôm nay trên đường đời tất bật

Bỗng gặp nhau tim thắt chặt nhịp cầu

Nhưng chỉ là tiềm thức đã chôn sâu

Ta hai đứa đã hai đầu duyên nợ


Em vui sống với cuộc đời làm vợ

Anh lang thang mang món nợ trên người

Dẫu đau buồn vẫn cứ phải cười tươi

Tình đã hết nhưng cuộc đời chưa hết

......

Quốc Thái


Ảnh mượn từ một trang thơ


No comments:

Post a Comment