Sunday, April 11, 2021

XH HẠ TRANG TVE








 ........ BUỔI GIAO LƯU THƠ .........

TRANG ...... THƠ VÀ EM.......


VỚI CHỦ ĐỀ.....  VÀO HẠ.... Cùng những dòng lưu bút... Những cánh phượng hồng được gói bằng những vần thơ... Mang đầy nỗi nhớ.... Của một thời học sinh...... Thật đẹp...

Vâng những ký ức ấy luôn đi cùng chúng ta theo từng năm tháng

..............


.....HẠ THƯƠNG....


Hạ thương..

Ngọt mãi đong đầy..

Cho em tuổi mộng thêm ngày thiết tha.

Vẫn tà áo trắng ngân nga..

Vẫn câu điệp khúc mặn mà dễ thương..


Hạ về...

Cho má môi hường..

Vầng trăng sáng tỏ đôi đường ngày thi..

Em vui mộng ước Xuân thì..

Ép vào trang vở... Những gì nhớ mong..


Hạ sang..

Thương nhớ  ngập lòng..

Vẫn thơ trao gửi... Em hong đợi chờ..

Lưu luyến mỗi mùa Hạ mơ..

Ôm ghì ký ức... Không mờ phôi phai..


Hạ về...

Sợi Nắng ban mai..

Trong lòng Em tỏ hình hài vần thơ..

Gửi vào nỗi nhớ vu vơ..

Gửi vào nét chữ ngu ngơ... Học trò....


PT Anna.....


BÀi 2...


Xin chúc mừng.... Chủ đề buổi giao lưu thật tuyệt... Titi xin góp vui nhé....


.......,...HẠ ... VỀ ......


Hạ đến rồi... Nắng vàng trải khắp nơi...

Lòng chơi vơi... Em nhớ về người ấy...

Những kỷ niệm... Một thời như còn đấy...

Thấy trong lòng... Rộn rã mãi không thôi....


Bao kỷ niệm... Đầy ắp chẳng thể phôi..

Vẫn bồi hồi... Chợt khi lòng nghĩ đến...

Cành phượng hồng... Trên tay em trìu mến...

Gói mặn nồng... Giữ chặt những hương yêu...


Dòng nhật ký... Còn dài những phiêu diêu...

Và lưu giữ... Những gì là mãi mãi...

Để nơi lòng... Đôi khi buồn khắc khoải...

Phút giây nào... Giờ mãi đã chia xa...


Đôi khi buồn... Lòng chợt nghĩ phôi pha...

Vẫn hài hòa... Trong em một nỗi nhớ...

Những kỷ niệm... Phượng hồng như vẫn ở...

Vẫn suốt đời... Còn đọng mãi trong... Tim...

.......... Titi Nguyễn......


Bài 3... Tg. Lâm  Bảo Ngọc


TÌNH KHÚC GIAO MÙA

Ngọc


Phố thay màu áo mới

Ve trỗi khúc giao mùa

Người nơi xa chẳng đợi

Em về kịp ban trưa


Cô ấy cần dành dỗ

Em chẳng ai thương cùng

Câu chuyện tình gởi gió

Dặn mình đừng tổn thương 


Để rồi cơn bấc tới

Người lo rét người ta

Em co ro cũng vội

Tự chạy nhanh vào nhà


Mệt mỏi nhiều đến vậy

Ư tư chất ngập lòng

Yêu đậm sâu cách mấy

Giờ cũng về hư không


Sóng xô bờ cát trắng

Biển cứ đứng lặng nhìn

Khúc giao mùa chợt mặn

Ôi tội tình con tim


Lãng DU

Nguyễn Titi

Duy Tran

Trinh Thai Doan


Bài 4. 


HẠ VỀ . Tg. Lãng Du...


Anh trèo phượng vĩ gửi cho 

Ép trang nhật ký học trò nhớ nhung 

Ngày mai xa cách muôn trùng 

Nhớ về kỷ niệm học chung mái trường 


Em à một chút vấn vương 

Chỉ là cảm mến má hường mà thôi 

Giờ đây khi đã xa rồi 

Lòng hoài thổn thức xa xôi vẫn chờ


Hẹn ngày gửi tặng vần thơ 

Trao lời ước nguyện chẳng mờ nét xưa 

Nao nao biết mấy cho vừa 

Bằng lăng chợt tím tình chưa ngỏ lời 


Ai về ngang ngõ đánh rơi 

Một cành hoa đỏ rực thời đã qua 

Tự nhiên rưng lệ nhạt nhòa 

Cầm lên về ép cánh hoa phượng buồn.


Bài 5... Tg. Bạch Tử Hoạ...


MONG ƯỚC KỶ NIỆM XƯA 


Che bờ môi khỏi bật tiếng nghẹn ngào 

Ghìm nấc lệ nhưng mà sao lại khóc 

Ngôi trường cũ lời cô thầy bảo bọc 

Khẽ mờ dần dáng vóc thuở nào trôi 


Trống điểm tan giục giã cứ liên hồi 

Ve rền rã bao lần thôi khúc vọng 

Khơi kỷ niệm ngày xưa giờ lẻ bóng 

Cố nhân ơi gợn phút đọng ân tình 


Bàng tán già chở nỗi nhớ lặng thinh 

Trang mực tím chuyện chúng mình đã hẹn 

Phong thư mỏng âm thầm ai gửi lén 

Giấu niềm mơ nguyên vẹn cả chân thành 


Tuổi học trò thoảng lặng lẽ qua nhanh 

Góc bảng phấn cùng thêm cành phượng vỹ 

Tôi đứng giữa hoang chiều bao mộng mị 

Giấc tàn phai thệ tri kỷ ơ hờ.


Bài 6...


THÀNH VIÊN MỚI XIN GÓP VUI CÙNG TRANG Ạ 

CHÚC BUỔI GIAO LƯU VUI VẺ VÀ ĐOÀN KẾT Ạ

NÍU XUÂN NÀO CÓ ĐẶNG.


KTV

Anh muốn níu mùa xuân ở lại

Để nồng nàn cạnh mãi bên em

Nhưng nàng hạ đành hanh tắc quái

Huých cái mông tay khoải ...không thèm


Rồi cô Hạ đã đem hạt nắng 

Rang đảo đều đổ thẳng xuống đây

Sầu đâu tím khô gầy chết lặng

Còn lũ ve nức nở gọi bầy


Mộc miên đứng khoanh tay cúi mặt 

Vẻ nghẹn ngào đôi mắt rưng rưng 

Vội nhuòng chỗ phượng hồng gay gắt 

Hớn hở khoe màu đỏ tưng bừng 


Anh muốn níu thế nhưng chẳng được 

Hạ đến rồi xuân bước vội đi

Anh đền cả mùa Hạ phía trước 

Nín đi em khóc nữa làm gì


THANH HOA CTY 10/4/2020


BÀI 7. Tg Thanh Huyền .


HẠ VỀ...


Hạ về đầu ngõ nhà em

Thấp tha thấp thỏm vì còn covid

Cây xoan hoa rụng đường đi

Hoa gạo nở muộn cũng vì đợi em


Nắng vàng vài sợi ngó nghiêng

Chú chim nhảy nhót gió xiên tre làng

Xuân còn lưu luyến bên đàng

Mùa hè covid nhập nhàng nữa không


BÀI 8... Thanh Hà Nguyễn..


HẠ VỀ 


Hạ về nắng chiếu chói chang

Để cho hạnh phúc ngỡ ngàng vụt qua

Hình như trăm vạn món quà 

Để dành thương nhớ gần xa trở về


Phượng còn đỏ thắm đê mê 

Bằng lăng tím cả ngõ về xa xăm 

Ai có nhớ chỗ con nằm 

Nghe như mẹ hát dâu tằm kén nong


Bài 9...


Góp vui cùng chủ bút và mọi người chúc giao lưu vui vẻ


 T H Á N G  T Ư  V Ề 


Tháng tư về chim én tụ một chỗ 

Gần bên nhau chúc hội ngộ bền lâu 

Trên hàng cây trơ lá chẳng có màu 

Chờ mưa đổ trong hè mùa nắng gắt 


Én tự nhiên xin người đừng có bắt 

Mình đứng gần tỏ nét mặt vui tươi 

Mắt ngắm nhìn én bay trên bầu trời 

Tạo khung cảnh rất tuyệt vời bạn nhỉ 


Tháng tư về nhìn những cánh phượng vỹ 

Nở nồng nàn bởi mộng mị kết tinh

Những cánh hoa trông thật là đẹp xinh 

Bướm với ong quay bên mình hút mật


Thời học sinh ai cũng luôn chân thật 

Vẻ hồn nhiên lạ lùng rất bi quan 

Trường mình đó có tôi và với bạn 

Mới đây mà mười mấy năm đã qua


Lớn lên rồi tha phương sống xa nhà 

Xa quê hương và dần xa tuổi trẻ 

Đậu bến bờ yên vui sống mạnh khỏe 

Có thời gian quay lại nhé bạn ơi 


Tháng tư về sẽ mang lại cho đời 

Nhiều niềm vui và nụ cười cuộc sống 

Bao vất vả buồn đau không lắng đọng 

Nhìn tương lai phía trước được  tươi hồng 


     DUY TRẦN


BÀI 10... Ngọc Phượng 


MỐI TÌNH ĐẦU


Mưa lại về trên những ngả đường quen

Theo chân bước trở về miền ký ức 

Màu hoa phượng cháy trong tim đỏ rực 

Ve u sầu khóc mãi khúc biệt ly 


Ngày chia tay ta còn lại những gì 

Hoa bướm phượng của một thì xuân sắc

Từng nét chữ đọng trên dòng lưu bút

Gửi yêu thương môi mắt đọng tiếng cười


Mùa hạ sang ta nhớ mãi một thời

Tuổi hoa mộng nụ cười xinh lưu luyến 

Trong tâm thức kỷ niệm luôn hiển hiện 

Mối tình đầu quyến luyến mãi không quên!


_NTCE, 11/4/2020_


Bài 11...


HẠ 

       BUỒN


Em ươm sợi nắng vàng

Để dệt thành mùa thu

Em gọi bầy tu hú 

Xôn xao đón hạ về ! 

**"**

Em mượn chút đam mê

Cuộc tình thêm cháy bỏng

Một nụ hôn ấm nồng 

Em gởi người phương xa !

**"**

Trái tim nào băng giá

Sao mãi cứ hững hờ 

Lạnh lùng và thờ ơ 

Cho lòng em tan nát ! 

**"**

Sóng vẫn xô ào ạt

Ru tình em đợi chờ 

Gieo yêu thương nhung nhớ

Mưa hạ buồn ngẩn ngơ...!

Tác giả :Thế Nguyên.


Bài 12...


MÙA HẠ ƠI !


Mùa hạ ơi sao mà yêu quá vậy 

Tiếng râm ran ve gãy khúc nhạc mùa 

Vấn vương hoài dòng lưu bút tiễn đưa 

Ngập ngừng mãi tiếng yêu chưa bày tỏ 


Phượng bâng khuâng đỏ hồng khoe trước gió 

Tà áo bay xe đạp giỏ đầy hoa 

Nón em nghiêng che đỡ buổi nắng tà 

Rời mái trường bước ra cuộc đời lớn 


Đàn chim sẽ bay về nơi khắp chốn 

Nhớ ngững ngày ta chộn rộn mùa thi 

Còn trong em mơ ước tuổi mộng thì 

Mối tình đó mãi ghi vào tâm khảm 


Hôm nay chợt lòng bâng khuâng nhớ lắm 

Dáng tình đầu còn thăm thẳm nơi đâu

Có nghe không ve hát khúc tình sầu .

Anh mãi mãi chẳng quên đâu em nhé !


Thai Anh, 10/4/2020


Bài 13...


HẠ NHỚ!

Em có nhớ mùa hè năm đó

Hai chúng mình cùng phượng tỏ trao

Màu phượng mới đẹp làm sao

Nắng buông môi thắm má đào anh thương!


Khát khao được nụ vương ngày ấy

Nhoà trong nhau vẫn thấy nồng say

Thương em từ đó đến nay

Thương em thương mãi đời này vẫn thương....


Nhớ em lắm...vấn vương lòng lắm

Sau những ngày say đắm bên em

Giờ đây còn vẫn khát thèm

Xa nhau ngày đó tim mềm như mơ ..


Mãi cố nhớ...cố chờ em mãi

Rồi ngày mai phượng lại nở hoa

Em đi màu nắng nhạt nhoà

Thương thương nhớ nhớ giờ xa mãi rồi!

    Chiến trần,11/04/2020


Bài 14...


Thành viên mới xin gửi bài góp vui ạ ^^

CHỢ NHỚ HẠ XƯA

11\04\20 NDC


Rồi phượng nở báo tin mùa hạ tới

Khắp con đường đỏ thắm bởi sắc hoa

Ta bước đi trong ánh nắng chói lòa 

Lòng bất chợt nhớ chuyện qua một thuở. 


Nhiều kỉ niệm vẫn còn trong trí nhớ

Mối tình đầu lúc bỡ ngỡ biết yêu

Hẹn họ nhau đưa đón buổi sớm, chiều

Giờ vẫn đẹp biết bao nhiêu ngày ấy. 


Con đường cũ vẫn còn đây như vậy

Nhưng phượng già đã đứng đấy bao năm

Mái trường xưa chiếc ghế đá còn nằm

Những bạn cũ giờ xa xăm vời vợi. 


Chợt nhìn lại chỉ thấy mình đổi mới

Cảnh nơi này chắc chờ đợi bóng ai

Dẫu trải qua thời gian cũng khá dài

Chẳng xê dịch hay nhạt phai màu cũ. 


Nét cổ kính gọi chim về trú ngụ

Vẻ tiêu điều tường rêu phủ xanh xanh

Vẫn nằm yên trong dáng vóc hiền lành

Thật hoang vắng và mong manh khó tả. 


Gió bất chợt vặt rơi từng chiếc lá

Ta thẫn thờ như một gã ngẩn ngơ

Đứng lặng thinh đến độ rất ơ hờ

Mà nhớ lại khoảng trời mơ từng có.


Bài 15.....


Thành viên mới xin góp vui nè 

 ...ĐỢI NHÉ EM YÊU..


Tiếng ve nay đã gọi hè. 

Bằng lăng tím nở, đường quê dịu dàng. 

Phượng hồng trước ngõ khoe sang. 

Nắng chiều vớt sợi trải vàng triền đê. 


Anh đi từ độ chưa về 

Thương người gái nhỏ miền quê đợi chờ. 

Em ơi yêu đến vô bờ. 

Còn câu ví dặm, vần thơ hôm nào. 


Ngoài đồng lúa vẫy lao xao. 

Tình ta sao mãi đọng vào giấc mơ. 

Em ơi hãy dáng đợi chờ. 

Chúng mình sẽ cặp bến bờ tương lai  !!!


 .....NS ...


Bài 16...


HẠ TRONG EM

🧚 Linh Dieu 

đã bao ngày khắc khoải bóng người thương 

Đêm quạnh quẽ khiến má hường phai nhạt 

Ru giấc mộng mà sầu dâng khúc hát 

Hương đầu mùa bỗng  gió tạt bay xa


Giọt châu tuôn giữa khuya vắng sân nhà

Mi đẫm lệ chỉ mình ta cô lẻ

Hè vừa đến tại sao đành tô vẽ 

Cảnh buồn vương để cô bé lạnh lòng 


Cô đơn nhiều kỷ niệm cũ hoài đong

Người phương ấy giờ thay lòng đổi dạ

Lời yêu cũ câu thề xưa vội vã 

Bỏ ra đi khi duyên đã phai tàn


Hạ về rồi còn ai nữa sẻ san

Chỉ cố gắng một mình trong nức nở 

Niềm hạnh phúc bây giờ thôi tan vỡ 

Hạ u buồn khi phượng vĩ đỏ hoa.


Bài 17.... Hà Thanh Nguyễn...


HẠ VỀ 


Hạ về con phố xôn xao 

Phượng đương đỏ rực cồn cào mùa thi

Bằng lăng tím đỏ xuân thì 

Mang bao thương nhớ chẳng ghi nổi lời 


Nắng về nghe chói chang ơi 

Con ve lẩm bẩm gọi mời nơi đâu 

Chẳng còn mưa nhỏ dãi dầu 

Thay bằng nắng ấm giữ hơi tình người 


Hạ về nghe rõ chơi vơi 

Mùa thi đã đến nửa vời xót xa

Thế là quay lại về nhà 

Để cho hồi ức phôi pha thế này 



Bài 18...


Bài thơ và lời dẫn chương trình thật tuyệt vời. Em xin Chúc Buổi giao lưu vui vẻ- thành công rực rỡ ạ. Xin góp vui càng trang ạ


PHƯỢNG HỒNG 


Phượng hồng kỉ niệm ngây thơ

Ép vào trang vở ngẩn ngơ đẹp lòng

Tháng tư nỗi nhớ khơi dòng

Cùng trang nhật kí đem lòng suy tư


Gợi bao hiện thực cùng như

Lưu vào kí ức bức thơ tình hồng

Cho tim hơi ấm đêm đông

Cho cành phượng thắm khoảng không đỡ buồn


Cứ như cảm xúc trào tuôn

Thơ nguồn theo gió tìm tình bay xa

Cho câu hát lẫn lời ca

Hạ về thương nhớ đậm đà hương yêu


Cho hoàng hôn cảm hồn phiêu

Dạo bước trên phố thật nhiều yêu thương

Tháng năm bao nỗi vấn vương

Mái trường xưa cũ niềm thương đã hoà.

Nguyễn Thị Quyên


Bài 19...


MIỀN KÍ ỨC 

Thơ: Mai Hiển 


Mùa phượng vỹ ve ồn ào kêu mãi 

Nắng chênh chao mơn man mái tóc dài 

Những ngày qua ta cố gắng miệt mài 

Tìm khoảnh khắc đan cài trong nỗi nhớ 


Bằng lăng tím ấp ủ trong trang vở 

Mấy câu thơ viết dở đã hoen màu 

Cuối hạ rồi Phượng hồng cũng qua mau 

Lời ly biệt sao từng câu bối rối 


Anh muốn ngỏ thế rồi không dám nói 

Người đi xa như gói cả nỗi niềm 

Để sau lưng hàng ghế đá lặng im 

Nhành hoa tím tặng em lời tiễn biệt 


Mấy mùa hạ qua rồi em có biết 

Là những ngày anh da diết nhớ em 

Nhớ mùa thi hai đứa thức thâu đêm 

Bao hoài bão nỗi niềm còn trăn trở...!


Bài 20....


HOÀNG HÔN TÍM!

Lật tìm hơi ấm bờ môi

Trong mùa phượng cũ bồi hồi dấu son

Lưu bút ngày đó có còn?

Biết bao câu chữ gởi hồn ngày xưa...


Hạ về nắng rớt song thưa

Em hong làn tóc ướt mưa bên thềm

Hoàng hôn tắt nắng nhá nhem...

Nụ hôn ai đã ngọt mềm mắt nai?


Hè về ôm cả bóng ai?

Thắm hồng đôi má phượng cài tóc em

Thả vào trong những khát thèm

Buông rơi nhè nhẹ...ngọt mềm nắng trưa


Phím đàn nốt nhặt nốt thưa

Tình ta thuở ấy cũng vừa chín xong

Lật trang lưu bút ra hong

Hoàng hôn màu tím đợi mong cuộc tình!

    Chiến trần, 11/04/2020


Bài 21....


HẠ VỀ 


Hè đã đến tiếng ve kêu nức nỡ 

Phượng rợp trời rực đỏ cảnh chia ly 

Nói gì đây khi không thể níu ghì 

Thời khắc điểm mình đi về hai ngã 


Ôi nhớ lắm nơi sân trường ghế đá 

Mình bên nhau quên tất cả xung quanh 

Lời ước hẹn sao quá đỗi ngọt lành 

Để bây giờ mắt long lanh ngấn nước 


Nhớ anh lắm con tim luôn thổn thức 

Thời học sinh ôi thật đẹp tinh khôi 

Nhìn phượng bay đỏ rực cả bầu trời 

Em nhớ lắm nụ cười anh rạng rỡ 


Giờ ly biệt kẻ ra đi người ở 

Biết có ngày ta trở lại tìm nhau 

Mùa hè ơi xin hãy chóng qua mau 

Cho kỷ niệm đừng nhàu theo năm tháng  ! 


Thanh Trần . SG.11.04.2020


Bài 22...


..... XE ĐẠP....!

....

....

Từng vòng xe đạp tuổi thơ ngây 

Ngộ nghĩnh gặp nhau những tháng ngày 

Rong ruổi cười đùa giờ tan học 

Thấm lời mải miết chuyện gió mây

....

Từng vòng xe đạp tuổi bình yên 

In nền màu áo trắng trinh nguyên

Vang lời ước hẹn len khắp phố

Sáng tỏa đường tô thắm môi duyên

....

Từng vòng xe đạp viết vần thơ 

Trên từng trang giấy tuổi mộng mơ

Không dám nói bao lời muốn nói

Bởi trái tim luôn mãi dại khờ

....

Từng vòng xe đạp vẫn trôi qua 

Lời giã biệt nhau bỗng thiết tha....

Mồ hôi không thấm trên lưng áo

Nước mắt mặn mà phút cách xa

....

Từng vòng xe đạp đã rời xa 

Trôi theo năm tháng chẳng phai nhòa

Kỷ niệm ngày xưa xin giữ lại

Là hình ảnh đẹp chẳng phôi pha


Bài 23.....


GỞI VỀ BÊN ẤY CHÚT THƯƠNG!


Hạ sang nghe đến mơ màng

Về bên kia ấy gởi nàng chút thương

Gõ tay theo nhịp phách thường

Cửa phòng rộng mở lòng vương vấn lòng


Tim thời còn đợi còn mong

Yêu thương là chuyện mà lòng nghĩ chi?

Gửi về em một chút đi...

Câu yêu mà tận đáy lòng vì em

Thương yêu trong nỗi khát thèm

Nhớ nhau đành phải buông rèm giấu nhau

Tím màu lăng tím nhạt màu

Chiều hè say nắng nát nhàu tim anh

Hoàng Oanh ríu rít trên cành

Hôn em anh chỉ để dành em phiêu

Hạ về gõ cửa tim yêu

Gửi câu thương nhớ tím chiều hoàng hôn!


  Chiến trần,11/04/2020.


Bài 24....


#CÒN_LẠI_GÌ

Cường Trần


Còn lại gì 

để nhắc nữa tên nhau

Khi quá khứ đã đào sâu chôn chặt

Lối kỷ niệm ánh đèn đường hiu hắt

Phố qua mùa què quặt những nhành cây


Còn lại gì 

chuyện tình đó với đây

Khi Mây vẫn giăng đầy trời thương nhớ

Gió mỏi mệt nương náu mình cuối chợ

Sắc xuân tàn nắng hạ trở mùa sang


Rặng phi lao 

con đường nhỏ vào làng

Không còn dáng người bước ngay buổi ấy

Mùa gọi nắng giọng bầy ve run rẩy

Áo học trò

nhớ biết mấy 

Hạ Ơi !


Thấy không em

 Phượng khoe đỏ khung trời

Lòng có nhắc những lời thương tha thiết

Có chờ mãi mùa bằng lăng li biệt

Tím nỗi lòng da diết khoảng trời yêu


Hạ sao em !

Đem nắng đổ khuông chiều

Bước chân lẻ trên lối yêu ngày đó

Những kỷ niệm còn trong lòng cháy đỏ

Theo hạ về 

Gửi Ve nhỏ

Nhắc ai


Xứ Lạng 

T6.10.4.20


Bài 25....


Tuyệt vời !

Chúc trang thơ ngày càng thêm rực rỡ sắc màu .


Yến Dung xin góp vui với chủ đề thật dễ thương .” Ve yêu trốn ở nơi nào 

Về đây tấu nhạc nghênh chào Hạ sang “


   CHÀO HẠ !


Dang tay tóc gió rối bời

Thay xuân Hạ đã về rồi , Chào nha !

     *   *

        *

 Sông in mờ bóng đò xa 

Núi ghen như cũng điệu đà bóng soi 

Đường đê hoa gạo đỏ trời 

Lom khom cúi nhặt cánh rơi dưới chiều 


  Hết rồi bóng ngả liêu xiêu 

Xoa tay lạnh với bao nhiêu là người 

Hết rồi cóm róm biếng lười 

Dép mang lép nhép mưa rơi lù mù 


  Ta chờ cái nắng tháng Tư

Bắt cua say khiếm ai như liếc nhìn 

Hạ về đó mới mà quen

Râm ran ve hát hẹn em cuối ngày .


   2020.4.Parkway.


Bài 26...


Lời dẫn và bài xg cùng cùm thơ họa thật tuyệt

KVX xin góp vui cùng chủ bút & trang cùng quý thi hữu nha ...!


Tình thơ :

                  HẠ  GỌI DẤU IU 


ảnh st .


Dòng thương thầm cứ năm tháng gửi đi

Anh lẳng lặng đến xuân thì lui gót

Hoàng hôn xuống nắng xanh xao vàng vọt

Bỗng nghẹn ngào tim mãi rót sầu vương 


Ai hẹn thề buổi đó chốn thánh đường 

Rồi hôn nhẹ để lưu hương  tình ái

Chia tay hứa Hạ về sẽ quay lại

Dạo biển mơ cùng hái ánh sao trời


Tháng tư rồi chênh chao bước chơi vơi

Anh một bóng ôm những lời của nhỏ

Em có hiểu  nỗi mong chờ vò võ

Nơi biển chiều ngầu mắt đỏ đợi trông 


Phiá vời xa mây vần vũ kết vồng 

Đây cõi dạ đến đong từng sợi nhớ

Co thắt ngực bởi kẻ đi người ở

Tiếng ve sầu  khóc đòi nợ mùa sang 


Thật lòng trao hãy nhẹ níu tay choàng 

Về phố biển hè thênh thang gió mát

Chung điệp khúc quyện sóng xô ào ạt

Vũ điệu tình thỏa khao khát bấy lâu .


HN:mến gửi !

Tg :Ruvanmeory .


Mến chúc quý thi hữu về Gl vv !


Bài 27....


MÙA XUÂN


Buổi sáng hôm nay của chúa xuân 

Hiu hiu gió rét gọi nàng bân

Mây trời quyện lại trong nhung nhớ

Mặt đất bao la tỏa sáng dần.

Ý Đảng,lòng dân phòng giặc bệnh 

Muôn nhà mạnh khỏe, vững tinh thần 

Trời Nam,đất Việt không nao núng 

Nở thắm niềm vui cứ rạng ngần.


  7/4/2020.Hoàng Sơn.


Bài 28....


....TÌNH HỌC TRÒ....!


Tình học trò

Nhiều mơ ít được 

Mối duyên đầu 

Ngược vận bôn ba

Buồn vui theo gió mưa qua

Khóc cười ánh mắt phương xa trải dài 

Chợt nhìn mái tóc hai lai

Một trời nhung nhớ tháng ngày rời xa


Tình học trò

Nhiều thương ít giận

Ngẩn ngơ hoài 

Tim gởi về đâu

Một đời chôn kín niềm đau

Để còn nhớ mãi một câu chuyện lòng

Một thời yêu để nhớ mong

Hờn đây giận đó ngóng trông nhau hoài


Tình học trò

Nhiều nhìn ít nói

Giữ trang thơ

Viết chẳng gởi đi

Công danh chờ ở mùa thi

Gia uy chưa báo vội chi tránh đường

Giờ thì mộng ở hai phương

Đánh rơi tuổi trẻ - vấn vương tơ lòng


Bài 29....


=====   TÌNH LỠ   =====


Tháng tư về mình hẹn nhé chiều nay

Nỗi nhớ mong cứ đầy theo năm tháng 

Giữa sân trường một mình anh đứng lặng

Sao thấy lòng trống vắng trái tim côi


Tháng tư về anh nhớ lắm em ơi 

Dưới mái trường đã một thời hò hẹn 

Tuổi vừa lớn em thường hay e thẹn

Chỉ mơ màng duyên sẽ đến bên ta


Tháng tư về mùa xuân đã lùi xa

Anh cảm thấy mình già hơn em nhỉ 

Giờ gặp lại vẫn còn trong suy nghĩ 

Bởi trọn đời anh vẫn chỉ yêu em .


Trần Hoàn.


Bài 30....


Tình thơ :


               NỖI NIỀM GỬI HẠ 


ảnh tc .


Tháng tư nhẹ..  bước chân vào ngưỡng của

Đem nắng non trải lụa đến mượt mà

Bốn phương trời rực rỡ vạn loài hoa

Hương nan tỏa ôi đậm đà thi vị


Ai nhóm lửa tung lên cành phượng vĩ 

Cháy niềm tin khảm tâm trí học trò

Tuổi ngọc ngà những khao khát đắn đo

Bao dự định trên chuyến đò mới mẻ


 Nuôi giấc mộng đường tương lai bừng hé

Xuống con tàu mong ước sẽ bình minh

Cầu sẻ suôn cho chính bản thân mình

Băng rào cản dặm trừơng trinh trước mắt


Hạ liên cảm ngàn tin yêu góp nhặt

Khoang tim hồng se thắt nỗi niềm riêng

Chợt bâng khuâng tựa say sóng trên thuyền

Bầu ký ức cuồng điên thời thơ dại


Tháng tư đến lọn hoa kèn cuộn mải

Xoè vành nghiêng khoe sắc ái vẫy trào

Hoa ban rừng trắng muốt bện ước ao

Lộc Vừng đỏ đẫm thân vào trong nước


Mênh mang quá biết bao điều mất được

Anh chạnh  lòng trách mực thứơc thời gian

Kiếm tìm đâu dư âm buổi tiệc tàn

Ai còn nhớ miên man miền xưa cũ .


HN : mến gửi iu thương 

Tg :Ruvanmeory.

Mến chúc quý thi hữu về Gl vv ạ !


Bài 31....


HẠ YÊU THƯƠNG 


Tháng tư à ngàn nỗi nhớ mênh mông 

Cánh phượng vĩ dần nhuộm hồng con phố 

Trang nhật ký ngày ấy anh thổ lộ 

Con đường xưa vạt nắng đổ loang tường 


Hỏi năm nào mấy mùa hạ thân thương 

Em nghiêng nón che mặt dường mắc cỡ 

Chàng lãng tử e ấp tình duyên nợ 

Nét ngài xinh nụ cười nở môi ngời 


Bướm la đà bên hoa tỏa sắc khơi 

Người lạ hỡi muốn trao lời yêu nhỏ 

Âm thầm đợi ai về qua lối đó 

Tặng bài thơ đượm hương cỏ xuân thì.


Thơ Tĩnh Tâm 11/04/2020


Bài 32...


HOÀI NIỆM 


Gót hồng dạo bước lối xưa 

Hạ vương hoa nắng ngẩn ngơ dịu dàng 

Gió ru một cõi mênh mang 

Đung đưa phượng thắm ngỡ ngàng dấu yêu 


Miên man cùng tiếng sáo diều 

Ve ngân khúc nhạc những chiều nắng hong 

Nhớ nhung giăng ngập cõi lòng 

Đâu đây còn đoá phượng hồng anh trao 


Giờ trong nỗi nhớ hanh hao 

Bao nhiêu kỷ niệm khát khao một thời 

Gửi vào ký ức người ơi 

Yêu thương một thuở xanh ngời ước mơ.


Bài 33....


Tình thơ :


                THƠ & EM 


ảnh st .


BÊN” tri kỷ từng giờ âu yếm 

EM” dịu dàng thoáng điểm vàng son

   LÀ” con đường nhỏ lối mòn

CẢ” vùng quê mẹ nỉ non điệu hò 


TRỜI”vào Hạ níu lo chim hót

THƠ “ bổng trầm thấm ngọt vần iu

 BUỒN “gom ánh nắng mỗi chiều 

VUI “ cao giọng hát mỹ miều mê say


CHIA “tay nhỏ hẹn ngày tái hợp 

SẺ” san tình chung nợp mái tranh 

  CHÍN “mùi bện nghĩa châu trần 

CHỜ “nhau tay nắm yến oanh vẹn thề


MƯỜI”hướng nhớ sơn khê nào quản 

THƯƠNG “mặn nồng câu khoán mộng mơ

      BÊN EM LÀ CẢ TRỜI THƠ

BUỒN VUI CHIA SẺ CHÍN CHỜ MƯỜI THƯƠNG .


HN :mến gửi iu thương !

Tg :Ruvanmeory .


Mến chúc quý thi hữu về Gl vv ạ !


Bài 34....


Mình góp vui cùng em Lãng DU và bạn bè thi hữu nhé 


TÌNH EM MÙA HẠ


Tình em đó gửi trao trong nắng hạ 

Nắng nhẹ nhàng xuyên kẽ lá ươm mơ 

Mối tình đầu đẹp mãi những vần thơ 

Lòng chơi vơi ngẩn ngơ hoài nỗi nhớ 


Tình em đó đóa phượng hồng rực lửa 

Cháy rợp trời ngọn lửa của tình yêu 

Nâng ước mơ bay cao với cánh diều 

Thả đam mê... Khoảng trời chiều cao vợi


Tình em đó...cơn gió hè mong đợi 

Gió dịu dàng vơi vợi nóng hè sang

Ve ngân nga khúc nhạc tình miên man 

Dìu nhau giữa thênh thang niềm hạnh phúc. 


Anh có nghe cơn mưa hè thổn thức 

Mưa ngậm ngùi...đã đến lúc chia tay 

Lòng nghẹn ngào nức nở những phút giây 

Để tình em....mai này thành kỷ niệm.


Bài 35....


Mai Hiển

Em viết cùng anh nhé 

KỶ NIỆM XƯA


Người ơi anh có biết không 

Đường xưa những cánh phượng hồng vẫn rơi 

Gửi theo tia nắng nụ cười 

Ngây thơ trong sáng một thời hồn nhiên 


Gửi vào ký ức dịu êm

Hoài vương nỗi nhớ êm đềm mộng mơ 

Gửi thương trong những vần thơ 

Dấu yêu dệt mộng như vừa đâu đây 


Phượng hồng còn giữ trong tay 

Yêu thương còn mãi đong đầy trong tim 

Sân trường yên vắng lặng im 

Phượng hong nỗi nhớ về tìm ngày xưa.


Bài 36....


Tuyệt vời quá, xin được góp vui cùng mọi người 

NHỚ THỦA HỌC TRÒ 

Thơ : Hoàng Chiến 


Tháng tư về hoa gạo đã trổ bông 

Lúa trên đồng cũng đang thì con gái 

Ta xa nhau chưa một lần gặp lại

Nơi quê nhà anh khắc khoải ngóng trông 


Tháng tư về trời hay đổ mưa dông

Phượng đang nở từng cánh hồng rực rỡ 

Hè đã sang gợi lại bao nỗi nhớ 

Nhớ bạn bè nhớ sách vở thầy cô


Thủa học trò sao ta quá ngây ngô

Ngồi chung bàn cứ vẽ tô danh giới 

Đâu hay biết cô bé mặc áo mới 

Làm mực vương nên giận tới bây giờ


Nhỏ bảo rằng tại anh cứ thờ ơ

Người ta thương nhưng đâu chờ được mãi

Bởi vì em cũng chỉ là phận gái 

Duyên lỡ làng thì phải tính sao anh


Bài 37....


trần hoàn

Em viết cùng anh nhé 


KÝ ỨC THÁNG TƯ


Một buổi sáng tháng tư mây lướt nhẹ 

Gió mơn man khe khẽ những hàng cây 

Mái tóc đen buông xõa đôi vai gầy 

Mắt mơ màng má hây hây thắm đỏ 


Chợt ngỡ ngàng cây phượng hồng trước ngõ 

Đã điểm màu hoa đỏ gọi hè sang 

Qua kẽ lá giọt nắng rơi dịu dàng 

Đưa ta về mênh mang miền ký ức 


Tháng tư về lòng em thêm rạo rực 

Tiếng ve ngân thúc giục gọi mùa thi 

Thoảng trong gió còn nghe tiếng thầm thì 

Câu hẹn ước khắc ghi thời áo trắng 


Nhớ thuở xưa góc sân trường yên vắng 

Ta bên nhau lặng lẽ ngắm phượng rơi 

Còn trong ta kỷ niệm của một thời 

Lòng sao xuyến bồi hồi trong cõi nhớ 


Còn trong em luyến thương tình dang dở 

Còn trong em những mơ ước ngọt ngào 

Còn trong em hoài niệm của thuở nao 

Mãi trong em chẳng bao giờ phai nhạt.


Bài 38....


Chủ đề thật tuyệt... Xin được góp vui cùng chủ bút  nhé...


Xin được góp vui cùng chị iu nhé....


....MỘNG MƠ....


Em là Em của một thời áo trắng.

Giữa sân trường... Màu nắng toả trên cây..

Đọng môi hồng làn gió mát hây hây.

Gọi thơ ngây những ngày Em nhung nhớ.


Em là Em... Của một thời bỡ ngỡ.

Mắt nâu huyền như nợ mối tình si.

Gửi ngày xanh con tim mãi ôm ghì.

Chẳng nghĩ suy những gì là vụng dại


Em là Em... Của một thời xa ngái.

Dưới mái trường. Phượng hồng thắm trên cây

Lưu luyến dòng nhật ký vẫn đong đầy.

Niềm ưu tư như dầy thêm trang vở.


Nguyễn Nguyễn Nguyễn Nguyễn Nguyễn


Bài 39....


PHƯỢNG ƠI ?

xuân đón mùa hạ tới

Phượng hồng đỏ hây hây

Hè về ngoài đầu ngõ

Gió xuân buồn lang thang


Nắng bắt đầu chói chang

Ve bắt đầu khúc nhạc

Đêm về không còn lạnh

Nỗi buồn càng xốn xang


Mỗi lần đón hè sang

Thấy phượng nở muộn màng

Thương phượng tàn sớm rụng

Trách phận mình dở dang


Giờ em đã sang ngang

Tình anh đã lỡ làng

Lá vàng rơi đầu ngõ

Phượng ơi buồn mênh mang

CDV


Bài 40.....


...NHỚ MỘT THỜI HOA PHƯỢNG.... 


Tháng tư về đầu hạ trút cơn mưa 

Rớt bên thềm lưa thưa mùa nhung nhớ 

Những ký ức một thời hoa phượng nở 

Chợt hiện về bỡ ngỡ những bước chân 


Tháng tư về lòng chợt thấy bâng khuâng

Giữa trưa hè ve ngân vang câu hát

Gửi mộng mơ vào trong từng khúc nhạc 

Trong đóa phượng hồng khao khát đắm say


Nhớ làm sao tuổi học trò thơ ngây 

Chộm nhìn nhau má hây hây thắm đỏ 

Tựa cánh phượng bay bay trong làn gió 

Lòng xuyến xao xen lẫn chút ngọt ngào 


Trên ghế đá góc sân trường thuở nao 

Nhặt cánh phượng ép vào trang vở trắng 

Ghi lưu bút trao nhau tình nồng thắm 

Như bướm hồng trong trang vở thành đôi


Và thời gian cứ lặng lẽ mãi trôi

Còn tiếng ve, phượng hồng thôi ở lại 

Mối tình đầu cũng cách xa mãi mãi 

Để một đời còn hoài những vấn vương.


 Chien Hoang em viết cùng anh nhé


Bài 41....


Phương Trinh Anna 

Lãng DU 

Chúc các em với buổi giao lưu thành công . Anh góp một bài nha : 

THÁNG TƯ  ( Bài 2 )

Thơ Doãn Ngọc Khôi 

*

Em về tím lẫn vào xanh 

Cánh đồng ngơ ngẩn ... còn anh thẫn thờ 

Tháng tư lúa tốt ngập bờ 

Em xinh nà nõn đang chờ cơn mưa 


Thâp thò bòng nhú măng tơ 

Căng căng bầu sữa đợi mùa cốm thơm 

Em như lúa mới còn non 

Lúa đang con gái ... em còn trinh nguyên 

** 

Gái quê lên phố vẫn hiền 

Ước chi hai ruộng lúa liền bên nhau 

Để thơ lơ lửng thả câu 

Hò ơ ... áo tím ở đâu mới về ? 


Hò ơi ... em vẫn nhà quê 

Em thương cây lúa em về hôm qua 

Tháng tư lúa mới bung hoa 

Em thương cây lúa thì ta phá bờ ?

***

Hò ơ ... Anh cứ làm thơ 

Em còn đi học anh chờ được không 

Bao giờ ruộng lúa mênh mông ...

Lú vàng trĩu hạt sây  bông em về !!!


Bài 42....


Bài 2 :

THÁNG TƯ ( Bài 2 )

Thơ Doãn Ngọc Khôi 

8/4/2020 .


Những đốm lửa cuối cùng 

Vội rơi vào luyến tiếc 

Mấy nhành xoan tím biếc 

Bay bay vào mông lung 


Cải vàng ngoài bãi sông 

Tồng ngồng cao mấy ngọn 

Em không còn lựa chọn...

Ngày mai em lấy chồng 


Anh muốn níu mùa xuân 

Cho hoa bòng thơm mãi 

Muốn thời gian ngưng lại 

Cho tóc dài hương chanh 


Nhưng thơi gian trôi nhanh 

Tháng ba qua hạ tới 

Ve non đang chờ đợi 

Dục phượng hồng bung hoa


Bách Hợp lại xòe loa

Cho người ta gọi nhớ 

Lộc vừng vương cánh đỏ 

Nức nở tỏ lời thương 


Buổi sớm em lên nương 

Trắng hồng hoa ban nở 

Đêm buồn anh ra phố 

Thấy trắng ngần hoa xưa 


Bây giờ là tháng tư 

Níu xuân làm sao nữa 

Hạ đang reo ngoài cửa 

Anh đợi mưa đầu mùa !!!


Bài 43....


EM  VỀ  MIỀN  HẠ 


Em về ...

Bước nhỏ phố trưa 

Tháng ba anh tiễn cũng vừa qua hiên 

Hạ rơi một lúm đồng tiền 

Mà mùa nhộn nhịp cả phiên chợ tình .


Gót hài ...

Nắng lỡ đóng đinh 

Hồn anh mắc kẹt sân đình em qua 

Tháng tư gió ngủ trên tà 

Loa kèn nở trắng lòng ta nè mùa .


Chợ đời ...

Bán cái không mua 

Tinh khôi đã đẹp thêu thùa làm chi 

Ta say từ thuở nhu mì 

Hạ vàng mây trắng hồn si tím chiều .


Em về ...

Thả bước cô liêu 

Tháng tư ngày cá anh liều một phen 

Lời yêu lột vỏ chua phèn 

Tỏ tình hương gió bon chen bên thềm 


Sương mùa ...

Nhiễu ướt màn đêm 

Tình anh nhỏ giọt ...

Có mềm lòng em ..?


Hiii góp vui cùng cả nhà


Bài 44....


CHÀO THÁNG TƯ 


Tháng tư về ôm nỗi nhớ mênh mông

Bao nổi buồn trong lòng không thể nói 

Mới đầu tháng nhiều chuyện buồn đau nhói 

Ôm trong lòng lặng lẽ bởi vì ai


Tháng tư về nước mắt bổng nhạt phai

Em giật thót nghe tim mình tê tái 

Ngồi nhớ anh phương trời xa dõi lại 

Tháng tư rồi thật xa ngái người ơi 


Tháng tư về mang nỗi nhớ chơi vơi 

Nơi xa ấy có hiểu lời em nói 

Tháng tư về bài thơ xin viết vội 

Đọc xong rồi có thấy tội em không ? 


Tháng tư về phượng nở rực màu hồng 

Và em thấy trong lòng như có lửa 

Dấu yêu ơi nhớ không lời anh hứa 

Nửa cuộc đời điểm tựa chỉ mình anh 


Thanh Trần . SG.11.04.2020


Bài 45....


🍂EM ƠI ! 

         ĐÃ ĐẾN THÁNG TƯ 🍂


🍂Tháng tư đã đến rồi ư

🍂Cơn mưa bất chợt bây chừ ở đâu

🍂Phượng yêu đã nở trên đầu

🍂Tìm em đâu thấy nhớ câu nguyện thề


🍂Anh ơi ta mãi cận kề

🍂Học xong em đợi hãy về bên em

🍂Mở dòng nhật ký ra xem

🍂Thân thương nét chữ của em ngày nào


🍂Bây giờ em ở nơi nao

🍂Hè về phượng nở ve chào ngân nga

🍂Tháng tư ngơ ngẩn mình ta

🍂Cô đơn nỗi nhớ em à nơi đâu.


          🍂St: trí nhàn🍂


Bài 46....


Góp tý cho vui nhé


VÀO HẠ


Chiều hạ  khoe đỏ rực sân trường

Sáng xuân hồng nở đỏ nhó thương

Chiều về mong đợi trời đỏ rực

Sáng sớm bình minh đỏ một phương

Thấp thoáng bóng ai tà áo đỏ

Lập lòe ánh lửa đỏ nhớ mong


Bài 47....


Trần Ngọc Điềm

Tốc ký góp vui

           *** 

NỢ THƠ VÀ EM. 

        🌻🌻🌻 


Hạ đã về gợi nhớ kỷ niệm xưa

Nó hiển hiện như mới vừa ập đến

Mối tình chớm mà hai ta đan bện

Nhiều vô cùng sao đong đếm cho xong


Nhớ về em tà áo trắng má hồng

Ôm cánh phượng dạo thong dong đường phố

Làn gió thổi làm tóc tung ngồ ngộ

Hình bóng này mãi in rõ trong mơ


Thời gian trôi với khát vọng đợi chờ

Đã đậm khắc EM VÀ THƠ trong dạ

Lời thương ngỏ ngỡ tim nàng băng giá

Sợ tim mình sẽ rệu rã tan thương


Nỗi mừng vui khi nàng nhận đóa hường 

Lắm hứa hẹn với lòng vương nỗi nhớ

Đường trần lắm những đau thương cách trở

Nên chừ đành mang chữ nợ trần ai.


Bài 48....


TÌNH XA!


Hạ lại về...ta chia tay tuổi ngọc

Những vần thơ chưa đọc đã xa rồi...

Cánh phượng hồng bối rối đến cút côi

Mai tạm biệt...đâu rồi thời áo trắng?


Sân trường kia ắt hẳn vắng tiếng cười

Đâu điểm chín điểm mười thầy cô tặng

Bằng lăng kia sao nghèn nghẹn cuối đường...

Để phượng thắm sân trường vương nhung nhớ!


Và đâu còn một thuở ghép vu vơ...

Những bài thơ đợi chờ mùa hạ đến

Ta gom hết những dấu yêu trìu mến

Dệt hành trang để đến bến bờ xa....


Hạ về rồi...ta cảm nhận phải xa

Con đường vắng ngày nào hai ta bước

Vẫn biết trước có ngày không còn nữa

Nơi cuối đường cánh cửa mở toang ra....


Ngày ấy bây giờ...đâu có khác xa

Vẫn nhớ nhớ như là thời áo trắng

Vẫn ôm hoài những sâu lắng tình xa...

Vẫn con tim khắc đậm đà yêu dấu!


Ở phương xa người ơi...em có thấu?

Cánh phượng hồng như giấu lại những gì?

Cuối con đường ta sánh bước mỗi khi...

Vẫn ẩn hiện...một tình si trong trắng!


      Chiến trần, 11/04/2020


Bài 49.... 


THÁNG TƯ.....


Tháng tư về rồi em có nhớ tôi không

Tháng tư ngoài này mưa giăng buồn lắm

Một chút giận mà hóa thành xa thẳm

Tháng tư về rồi em còn nhớ tôi không


Tháng tư về em còn nhớ bến sông

Cùng xướng họa vạt cải ngồng khoe sắc

Bài thơ cũ nhện già thôi giăng mắc

Tháng tư buồn em bỏ mặc đường tơ


Tháng tư về xin gửi bức tình thơ

Mùa hoa gạo vẫn đợi chờ đỏ thắm

Trang lưu bút em về cùng hong nắng

Để thôi buồn thầm lặng một mình tôi


Tháng tư giờ mưa lạnh lắm bờ môi

Muốn nhắn gửi một lời yêu trong gió

Chẳng dám nói ra, chỉ thì thầm hỏi nhỏ

Tháng tư về rồi, em còn nhớ tôi không


Bài 50....


Viết cùng ace 


                          HẠ NHỚ 


Tháng tư về sao quá đỗi thân thương 

Bóng hình em vấn vương lòng anh mãi 

Dù hai ta nơi phương trời xa ngái 

Nhưng trong lòng nhớ mãi bóng hình em 


Tình yêu em sao mà quá dịu êm

Anh mơ ước được bên nhau sưởi ấm 

Muốn trao em tình nồng nan say đắm 

Để đêm về yêu thương mãi nồng say 


Hai chúng ta tay nắm lấy bàn tay 

Trao hương lửa thỏa những ngày xa vắng 

Ánh bình mình rực vàng từng tia nắng 

Tưới cuộc tính thắm mãi đến ngàn sau


Tháng tư về cho màu trắng hoa cau 

Rụng trước thềm thắm một màu tinh khiết 

Nhớ về em nỗi lòng anh da diết 

Thương em nhiều em có biết hay không 


Trên đồng quê lúa đang trổ đồng đồng 

Sao tâm hồn thấy nhớ em đến lạ 

Người thương ơi anh  trao em tất cả 

Trái tim này và năm tháng nồng say ...


Châu Hoài Vũ


Bài 51....


Tuyệt vời lắm Mến Chúc trang Giao lưu thật vui vẻ....

__*KỶ NIỆM THÁNG TƯ*__

      ____"""////"""____

Tháng tư về mang theo bao nỗi nhớ

Nắng hạ vàng lan tỏa khắp mọi nơi

Hoa Phượng nở đỏ thắm khắp đất trời

Còn lưu luyến thời chung trường chung lớp...


Kỷ niệm xưa hai ta cùng sánh bước

Bên mái trường hoài dệt những ước mơ

Hai con tim đang ươm mộng trông chờ

Mang ký ức tuổi thơ đầy lưu luyến...


Tháng tư về.. lòng tràn đầy xao xuyến

Mối duyên đầu quyến luyến tuổi ấu thơ

Tháng ngày qua anh vẫn mãi trông chờ

Hạ lại về.. lòng ngập tràn thương nhớ!!!

    Tg, Tuấn Anh.

       11/4/2020

Bài 52.....


=====HẠ THƯƠNG=====


Thơ Hải Dương


Học trò...mơ ước..hạ sang

Từng hạt nắng vàng như muốn đùa vui 

Tuổi thơ chỉ muốn ngủ vùi 

Nướng củ sắn lùi hai đứa cùng ăn 


Nhiều khi vô lớp muộn mằn 

Bởi vì chưa biết chỉnh căn đúng giờ 

Cô thầy..trách phạt giả ngơ

Đến khi bị đứng trước cờ ngại ghê


Tuổi thơ......ngày ấy.....quay về 

Hai đứa môi trề hôm sớm giận nhau

Nhờ bông phượng vĩ tươi màu 

Hôm ấy trên tàu bạn nép vào tôi


Hồn nhiên mộng ước qua rồi 

Bây giờ hai đứa thành đôi vợ chồng 

Nhớ hoài...khi tắm...bờ sông 

Hẹn nhau kết sợi tơ hồng đáng yêu.


Bài 53....


TÌM VỀ MIỀN KỶ NIỆM


Anh tìm lại miền ký ức ngày xưa

Nơi mái trường ngày thơ xưa bạn củ 

Bao vấn vương nỗi lòng ta ấp ủ 

Giờ còn đâu nay đả xa thật rồi


Nhìn hàng phượng nước mắt tôi tuôn rơi

Tà áo trắng của một thời mực tím 

Em có biết tiếng cười anh tắt lịm 

Nắng nhạt nhòa buổi chiều tím hoàng hôn


Nỗi buồn ơi ! Sao Cảm thấy cô đơn

Trong đêm vắng cho tủi hờn lạnh giá 

Em bây giờ nơi phương trời xa quá 

Để cỏi lòng đầy trăn trở hồn thơ 


Trong trái tim anh thổn thức từng giờ 

Miền ký ức trái tim khờ trao gởi 

Ngày xa xưa hai ta hằng mong đợi 

Buổi tan trường cùng đứng dưới hàng me


Vui biết mấy của những buổi chiều hè 

Hoa phượng nở nghe tiếng ve ca hát 

Bức tranh quê vẻ tô thêm bản nhạc 

Buổi ban đầu .. bối rối .. nói .. lời thương ... !


Châu Hoài Vũ..


Bài 54....


LÊN ĐÂY ANH ĐÈO 


Ai thích được dạo vòng trái đất 

Thì hãy lên nói thật không đùa 

Bởi vì xếp hạng thi đua 

Là tay số một mới vừa lên ngôi 


Đường đèo dốc hãy ngồi bám chặt 

Cho vững vàn đừng thắc mắc nha 

Lim dim con mắt sợ à 

Cô nàng nhút nhát sẽ qua nhanh liền 


Khút lòi lõm ngang nhiên công phá 

Rồi quen dần khút lạ lạc quan 

Chậm thôi không sẽ lỡ làn 

Xe băng đồi núi vượt ngàn thành công 


Ngồi vào chỗ là đồng ý thuận 

Bởi anh đèo ngẫu hứng thích mê

Phút giây gần gũi đích về 

Hỏi rằng ai đó khen chê thế nào 


     DUY TRẦN 11/04/2020


Bài 55....


T Ì N H  Đ Ầ U


Phượng ơi ! Hạ đã về rồi

Mà sao đợi mãi em tôi chưa về ?

Hạ về rộn rã tiếng ve

Hạ về phượng thắm cùng ve se tình

Hạ về tôi lại buồn tênh

Nhớ xưa hạ cũ duyên tình chẻ đôi

Người lên ngược, kẻ về xuôi

Dặm dài xa cách, ngậm ngùi nhớ nhau

Ngày đi - hẹn ước : ngày sau

Ve kêu phượng nở tìm nhau chốn này

Bao lần tôi trở lại đây

Chờ người thuở ấy, chờ ngày đoàn viên

(E rằng người ấy đã quên)

Chốn xưa điểm hẹn người quen không về

Ve ơi chớ tấu nhạc hè

Để tôi quên nhớ, quên về chốn xưa

Hạ về rả rích trời mưa

Trong tôi rả rích cơn mưa tình đầu.


Bài 56....


Làm bài nữa cho vui nhé

ƠN NGƯỜI


Trở lại hôm nào tuổi ấu thơ 

Thấy cô dạy bảo lúc xưa khờ

Bao điều tốt đẹp hoài ghi nhớ

Những ý lời hay mãi chẳng mờ

Sẽ khắc vào tim cậu nể trọng

Và lưu đến dạ chữ tôn thờ

Ơn người sánh biển cùng non núi

Bởi tạo cho đời vạn ước mơ


Bài 57.....


Góp vui cùng chủ bút và tuần thơ


THÁNG TƯ VỀ.  Tg Hoàng hôn Tím


Tháng tư rồi Hoa gạo chẳng còn vui

Làn mây lỡ  ngủ vùi quên gọi nắng

 Mộc Miên dỗi chỉ hờn ghen thầm lặng

Đứng trông vời khoảng vắng càng rộng thêm


Mùa cách xa ôm gối ngủ bên thềm

Chưa tỉnh mộng mặc  đêm nay còn thức

Một sớm mai đâu thấy tình đỏ rực

Góc trời buồn giấu tức tưởi ngồi than


Tháng tư ơi loa kèn đã úa tàn 

Mau hãy mở lật sang trang ngày mới

Mùa giao khúc em sẽ cùng nán đợi

Cánh phượng hồng làm mới một mùa thi.


HHT 3.4.2020

Gửi anh một chút tình nồng

Cho lòng cạn bớt viển vông đã từng


Bài 57....


VỀ MIỀN HẠ NHỚ


Mùa hè về hồi ức bao kỷ niệm 

Buổi ban đầu mình xao xuyến bên nhau 

Hai chúng ta chung mơ ước ngọt ngào 

Lời yêu thương sao mà nồng ấm quá 


Mùa hè này hồn gửi nơi xứ lạ 

Bóng hình em là tất cả  nhớ thương

Tim dại khờ nhung nhớ suốt canh trường 

Tình yêu ấy chất đầy trong tâm khảm 


Ngọn gió Nồm sao thấy lòng ảm đạm 

Yêu thương kia sao chẳng dám trao lời 

Vẫn biết rằng yêu tha thiết em ơi

Mãi nặng lòng với người thương thuở ấy 


Đêm trăng thanh người thương ơi có thấy 

Lòng trở trăn vì cách mấy dặm đường 

Yêu thương chi để mang nặng tơ vương 

Hồn lạnh giá trái tim hường se thắt 


Mùa hè này mình anh ngồi góp nhặt 

Cánh phượng hồng tay ép chặt vào tim 

Rồi lặng lẻ đôi mắt ướt lặng nhìn 

Về phương đó nơi cuối trời thương nhớ ... !


Châu Hoài 


Bài 58....


Góp vui cùng chủ bút ạ


TÌNH YÊU TUỔI PHƯỢNG HỒNG


TÌNH anh mãi em hoài lưu luyến

Thuở học trò tính chuyện ước giao

Bảo rằng yêu đến khi nào

Bàn tay chẳng thể gởi trao tim này


YÊU cho dẫu đắng cay gian khổ

Tuổi học trò thố lộ lời tình

Bảo rằng em đẹp lại xinh

Lòng anh muốn ghép khuôn hình cạnh nhau


TUỔI thơ đó một màu tươi thắm

Cõi lòng nàng in đậm dáng anh

Em tin lời nói chân thành

Chờ ngày hợp cẩn Yến oanh chung nhà


PHƯỢNG đỏ thắm  thiết tha quá đỗi

Thương anh nhiều lầy lội cũng sang

Trời mưa ngập cả đường làng

Tối thăm em mãi chứa chan ấm nồng


HỒNG đôi má em không ngần ngại

Chỉ biết anh dẫu phải khổ sầu

Tim nàng đã trót đậm sâu

Tuổi thơ ngây dại bắt cầu ái ân.

Tg.  Tiểu Yến tử


Bài 59....


Xin góp vui cùng trang thơ nhé

HOÀI NIỆM THÁNG TƯ


Tháng tư à hạ về đó phải không

Cành phượng thắm buông sắc hồng rạo rực 

Ai mê mải nhớ thương hoài thao thức 

Tim đập dồn trong lồng ngực lả lơi


Tháng tư ơi yêu chẳng nói lên lời 

Gió ru mãi câu à ơi dịu ngọt 

Như bản nhạc vương bên đời thánh thót

Đêm nồng nàn rớt từng giọt sương mơ


Trắng trinh nguyên tà áo lụa hững hờ

Xinh má lúm làm ngẩn ngơ bao kẻ 

Bằng lăng nở tím thủy chung vừa hé

Tháng tư à mãi chờ nhé tình iu.

Tg. Nguyễn Chung,..


Bài 60....


THÁNG TƯ XƯA 


Tự bao giờ anh phát hiện tháng tư 

Đáng yêu như dáng hình người con gái 

Mỗi cánh phượng đỏ rực rơi vương vãi 

Nhắc nhở người tìm lại thuở tinh khôi 


Áo trắng ơi em còn nhớ đến tôi 

Làm cái đuôi mỗi khi chiều tan lớp 

Lẽo đẽo theo dưới hàng cây bóng rợp 

Nhỏ vội lườm đôi mắt chớp nguýt anh


Bắt chợt trời đổ một trận mưa nhanh

Em ướt áo chòng chành môi ngượng nghịu 

Chẳng có gì chỉ hai người đương hiểu 

Tuổi ô mai yêu mắc cỡ thẹn thùng 


"Ơ ! Anh này đường về đâu có chung

Sao cứ theo người lạ lùng quá vậy "?


"Tôi mỉm cười... Ừa anh như thế đấy 

Muốn đi cùng rồi liệu nhỏ tính sao"!


Tháng tư về mang nỗi nhớ khát khao... 

#Anh


Bài 61....


Thơ HỌA

    Đề tài và lời dẫn thật hay . 

    Chúc buổi giao lưu thành công ạ

    Chung Vu cũng xin được họa đôi vần. 

    ( Hạ về, cho dù đi đâu cũng gặp những "thắt đáy lưng ong". Nhưng mà sao lòng vẫn còn nhớ Xuân lắm) .

     Hihihi


XUÂN VẤN VƯƠNG


     Hoa như cũng lạt thắm thôii

Chồi như cũng thiếu sương rơi mai về

     Ngày như cũng bớt tái tê

Đường như cũng vợi áo khoe sắc màu


     Xuân đi Xuân đã đi sao

Để cho như thấy xanh xao cõi lòng

     Hè sang rực rỡ nắng hồng

Con ong kiếm mật tìm không thấy rồi


     Hè sang khoe dáng em cười

Khoe bầy trẻ nhỏ đùa chơi thả diều

     Hè sang trăng ánh thật nhiều ...

Vậy nhưng vẫn cứ bao nhiêu là buồn ...


     Kệ hoa gạo đỏ thắp đèn

Kệ hoa xoan tím đua chen đầu cành

     Kệ mây tìm gió cuốn quanh ...

Vẫn mơ em ! Mắt long lanh xuân thì !!!


         Tp HCM, 11/4/2020

                  Thơ Chung Vu

Bài 62....


Góp vui cùng anh chị em nhé


                   HẠ NHỚ


Hạ đã về miên man con nắng tỏa

Tiếng ve ngân nỗi cho nỗi cào lòng

Mùa hạ này anh khắc khoải đợi mong

Nhưng sợ lắm khi mùa đông lạnh lẽo


Nhớ quá nhiều hồn bơ vơ úa héo

Duyên hững hờ bạc bẽo với tim si

Yêu thương ơi em hãy hiểu những gì 

Trong sâu thẳm sân si nhiều lắm đó


Cuộc đời này...ngập tràn đầy gian khó

Có đôi mình sóng gió cũng qua mau

Hình bóng em trong anh chẳng phai màu

Và hai đứa luôn bên nhau em nhé 


Hoàng hôn xuống chiều tà về nắng nhẹ 

Tay trong tay ca khẽ khúc khải hoàn 

Cuộc sống mới như cuốn lịch sang trang 

Tình đôi lứa mãi nồng nàn say đắm 


Hoài Châu


Bài 63.....


ANH GOM NHỮNG CÁNH PHƯỢNG RƠI GỬI VỀ PHƯƠNG ĐÓ CUỐI TRỜI CHO EM 


   #ANH về nhung nhớ đầy vơi

#GOM muôn hạt nắng dệt lời yêu thương

   #NHỮNG đêm thao thức canh trường

#CÁNH Tay đón nhận thiên đường tình trao


   #PHƯỢNG hồng anh tặng hôm nào

#RƠI hàng nước mắt ép vào trang thơ

   #GỬI ngàn nỗi nhớ tim khờ 

#VỀ miền xa ấy đợi chờ   người thương 


   #PHƯƠNG trời chia cách khôn lường 

#ĐÓ đây chất chưa dư hương đong đầy

   #CUỐI trang lưu bút tỏ bày 

#TRỜI sao chia rẽ đắng cay nhạt nhoà


   #CHO nên đôi lứa xót xa 

#EM nay đi với người ta nuốt lời

ANH GOM NHỮNG CÁNH PHƯỢNG RƠI GỬI VỀ PHƯƠNG ĐÓ CUỐI TRỜI CHO EM


 Châu Hoài Vũ 11/4/2020


Bài 64....


#HƯƠNG_TÌNH_MÙA_CŨ


Hạ sao em tới nơi này

Nắng ươm sắc phượng đỏ gay cuối trời

Ve sầu buông tiếng ... nhớ ơi

Sân trường sùi sụt những lời chia ly 


Lệ trào đẫm ướt bờ mi

Như mưa đầu hạ khóc vì nhớ nhau

Bằng lăng sầu đợi tím màu

Chênh chao bómg hạ năm sau có chờ


Bao lời mến gửi vần thơ

Mảnh mai dáng trúc dật dờ gió lay

Lời yêu ai ngỏ lối này

Giữa mênh mông Hạ ta say hương tình


Còn gì sau mỗi bình minh

Lẻ bàn tay với bóng hình thế thôi

Trên trời lẻ áng mây trôi

Tháng năm lạnh lẽo

Buồn rồi có qua


Bài 65....


HẠ THƯƠNG 


Bao mùa phượng nở nhắc niềm thương 

Kỷ niệm ngày xưa cuối nẻo đường 

Cũng phải vùi chôn nào dám nhớ 

Thôi đành khỏa lấp chẳng còn vương 

Vành mi lệ ứa mong cần hiểu 

Ánh mắt châu sa gắng tỏ tường 

Dĩ vãng qua rồi như ảo ảnh 

Xa mờ nhạt nhẽo nẫu dòng Tương.


TG: DU 


Xin cảm ơn tất cả thi hữu đã nhiệt tình về gl! Bao Anh, Thai Anh , Trần Thị Thanh Nga, Nguyễn Hà Thanh , Duy Tran , Vũ Hoài Châu , Huỳnh Nhâm , Khúc Vọng Xưa, Hoàng Hôn Tím, Tuan Anh, Chung Nguyen, Chung Vu, Tiểu Tiều Yến Tử, Hải Dương, Chien Tran , Chien Hoàng, Trần Ngọc Điềm, Nhan Tri Nguyen , Ngọc Toàn, Ngoc Khoi Doan , Chính Đào Văn, Nguyễn Nguyễn Nguyễn , Tĩnh tâm, Trần Hoàn , Tâm Nguyễn, Sơn Hoàng , Vẹo, Ngô Thế Nguyên , 

Chúc mọi người gl vui vẻ ạ


Bài 66....


Góp vui cùng cả nhà nhé:


TÌNH  HỌC  TRÒ

Phượng hồng nhắc tuổi học trò

Ngây thơ một thuở tập tò yêu xưa

Yêu thương biết mấy cho vừa?

Ngây ngô nhung nhớ ,mà chưa biết gì?!


Xa rồi bỗng ướt hàng mi!

Giật mình chợt hiểu ...là vì đã thương.

Một đời lòng cứ vấn vương!

Tình bay về cõi...gió sương...xa vời!!!


             Lữ khách De Nguyen*

Bài 67....


BỤI TRE LÀNG


Bao nhiêu kỷ niệm bụi tre làng

Những buổi trưa hè nắng chói chang

Xóm cạnh đôi em tìm chỗ mát

Thôn này mấy chị kiếm nơi sang

Đồng trên trẻ nọ chăn trâu núp

Ruộng dưới ông kia dẫn nghé vàng

Quá khứ qua rồi sao nhớ mãi

Quê mình vẫn đó tiếng âm vang.


       Góp vui nhé

Bài 68.......


Thành viên mới mần một bài Lục Bát nhé ace 


         MÙA HẠ & NỖI NHỚ 


Hạ về Phượng đỏ rực trời

Tình thơ gắn kết những lời yêu thương 

Đôi ta cách trở dặm đường 

Phương này luôn mãi vấn vương trong lòng 


Mong sao duyên thắm mặn nồng 

Hai ta gặp gở tim hồng anh trao 

Hạ về nỗi nhớ nao nao 

Nhìn về nơi ấy xuyến xao mong chờ 


Viết vào trang vở vần thơ 

Thương em anh gửi tim khờ nhớ nhung 

Bao giờ gặp gở trùng phùng 

Vui vầy dưới mái nhà chung trọn đời 


Không còn xa cách đôi nơi 

Người Nam kẻ Bắc em ơi đau sầu 

Nhớ nhung trằn trọc đêm thâu 

Nhớ em nhiều lắm nát nhàu tâm can 


nhớ mùa Hạ trải nắng vàng

Hai ta tay nắm đường làng chung đi

Nhớ ngày hẹn ước mùa thi 

Xây đắp cuộc sống những gì mai sau...


Châu Hoài Vũ 11/4/2020


Bài 69...


BUỔI GIAO LƯU TRANG THƠ.... EM VÀ THƠ... CHỦ ĐỀ VÀO HẠ


HÈ VỀ

Hè về có tiếng ve kêu

Hàng cây phượng đỏ nở đều trong sân

Nhớ về thời ấy bâng khuâng

Kỷ niệm xưa cũ như dần hiện ra

Bao ngày bao tháng ngân nga

Học hành thi cử, vui ca với đời

Tuổi ngọc cứ mãi tươi cười

Tương lai phía trước sáng ngời thương yêu

Hè về như nhắc bao điều

Kỷ niệm áo trắng, tình yêu học trò

Quốc Thái

Ảnh từ trang thơ EM VÀ THƠ

No comments:

Post a Comment