VÀO HẠ
Trang Thơ Bằng Hữu
MÙA HẠ! Chỉ 2 từ đó thôi mà văn thơ chưa bao giờ tả hết được những nỗi niềm MÙA HẠ! Trang Thơ Bằng Hữu xin giới thiệu cùng bạn bè CHÙM THƠ VÀO HẠ của các Thi Hữu sáng tác với nhiều thể loại như STLB, Thất ngôn bát cú, Bát ngôn, Ngũ ngôn, Tự do...rất mượt mà, thi ý!
Mời mọi người cùng thưởng thức kỳ 1 của chùm thơ VÀO HẠ gồm 12 bài thơ của các tác giả: Tuệ Tâm, Nguyễn Thành, Ngọc Cẩn, Trần Mô Bin, Văn Đệ, Dương Công Khánh, Thành Tâm, Trần Đình Bằng, Nguyễn Giang Nam, Bảo Thái, Nguyễn Thuỳ Dung, Nguyễn Tú Trường.
------******------******
1. HẠ VỀ RỒI ANH ƠI
(Thơ Tuệ Tâm)
Hạ đã về rồi đấy anh ơi
Hoa Phượng vươn mình khoe sắc đỏ
Hoa Bưởi không còn hương thoảng nữa
Hoa Xoan cuối cùng nói lời yêu
Hạ đã về ta nhớ nhau nhiều
Kỷ niệm ngày nào phiêu theo gió
Dấu yêu à! Câu tỏ tình muốn ngỏ
Hương nồng say còn đó ngọt ngào
Hạ đã về cho nắng mời chào
Trái tim em rộn ràng thương nhớ
Lưu dấu ấn nồng nàn một thuở
Để mỗi ngày duyên nợ nhiều thêm
Hạ đã về rồi đấy anh xem
Mộc Miên nhường cho đóa Sa Lem
Nhành Phượng thắm ưu tư quyến luyến
Mai xa rồi, hẹn gặp nhé, Hạ ơi !
04.04.2021. Tuệ Tâm
****************
2. HẠ VỀ
(Thơ Nguyễn Thành)
Hạ về bỏ mặc nét Xuân xa
Rộn rã tiếng Ve trước cửa nhà
Phượng chở niềm vui tràn ngập phố
Sen cười rạng rỡ chứa chan hoa
Hè đan nỗi nhớ vào tiết hạ
Hạ dệt yêu thương gửi ngân hà
Chia tay bè bạn còn lưu mãi
Sân trường phượng thắm giữa bao la!
04.4.2021 Nguyễn Thành
******************
3. HẠ SANG
(Thơ Ngọc Cẩn)
Nắng về
Kìa hạ đã sang
Líu lo chim hót mênh mang lòng người
Ngoài kia…
Phượng đỏ nụ tươi
Bằng lăng tím sắc cũng cười rộ hoa
Ve sầu
Tấu nhạc ngân nga
Tưng bừng ngày mới khúc ca rộn ràng
Bình minh
Tỉnh giấc nắng vàng
Bước chân hưởng lạc không gian đất trời
Hạ về…
Tươi thắm muôn nơi
Hồn ru giấc mộng
Ngập trời mơ hoa
Cùng chung
Cung bậc chan hòa
Ngọt ngào câu hát …….Thiết tha nồng nàn
04.04.2021. Ngọc Cẩn
********************
4. MÙA PHƯỢNG Vĩ
(Thơ Trần Mô Bin)
Hương mùa Xuân còn lưu luyến quanh ta
Tiếng chim Quyên gọi hè về giục giã
Lí tuần hoàn tự nhiên không gì lạ
Hoa Phượng Hồng gợi nhớ một thời xa
Góc phố, sân trường, nhớ lắm hạ ơi!
Bạn bè ta mỗi người đi một hướng
Kỷ niệm xưa còn hằn trong tâm tưởng
Vết thời gian lưu dấu bạc trên đầu
Mùa hạ về ta lại nhớ về nhau
Nhớ Thầy, Cô...nhớ tuổi thơ một thuở
Nhớ tình đầu làm con tim rạn vỡ
Nhớ rất nhiều, hiện tại... mãi về sau
Thế giới quan đủ cung bậc sắc màu
Mùa mỗi khác những màu hoa khoe sắc
Nhưng tình yêu thủy chung luôn bền chặt
Như Phượng Hồng luôn thắm mãi hạ ơi!
Trần Mô Bin. 5-4-2021
********************
5. HẠ VỀ TRONG KÝ ỨC
(Thơ Đe Van)
Tháng tư về, hạ đã bước hè sang,
Phượng rộ cánh ve gọi đàn vào hạ.
Âm vang đó có gì đâu xa lạ,
Kỷ niệm buồn lưu bút rồi chia tay...
Để hôm nay thoáng mơ về dĩ vãng,
Ba tháng hè lãng đãng mối tình xưa.
Thuở yêu nhau đi học loáng như vừa,
Cuốn phim ấy chợt về từ quá khứ...
Bên hồ lặng đóa Hồng liên hé nở,
Em nhờ anh cất vở bẻ hoa kia.
Đưa mũi ngửi nở nụ cười hiền dịu,
Mắt nhìn nhau ngầm ý tưởng trao duyên...
Em còn nhớ hoa Gạo nở bên đường,
Cũng đỏ rực như Phượng hồng ngày nớ.
Em cúi nhặt ép vào trang sách vở,
Anh khắc tên mà bỡ ngỡ lời yêu...
Em còn nhớ có những chiều nắng dịu,
Đám cải ngồng len lỏi chúng ta đi.
Chỉ nhìn em không nói một lời gì,
Thầm im lặng chia tay từ dạo ấy...
50 năm...
Bao lần hạ đã qua đi,
Ngày trở lại chỉ là cơn mộng ảo.
Gốc hoa Gạo thầm ra hoa kết trái,
Phượng vĩ già vẫn mãi nở rực cây.
Kỷ niệm xưa đứng mãi ở nơi đây,
Cuốn phim cũ...
Ký ức đầy tràn về bao nhung nhớ...
VĂN ĐỆ 06.04.2021
*******************
6. HÈ CHÁY BỎNG
(Thơ Dương Công Khánh)
Lưng chừng trời bồ câu bay mỏi
Nắng hè chan rực lửa miên man
Có còn men nồng say hoá khói
Thở ngọt ngào bay cõi ngút ngàn
Nhành Phượng đỏ cuộn cuồn phe phẩy
Tít mù mây! Sao vắng tiếng ve
Rực nắng lửa mịt mờ run rẩy
Bước chân mòn hùng hục hoang mê
Vắt nỗi buồn không nghe không thấy
Nắng lửa bừng đen đỏ tái tê
Ta trở lại khung sầu mắc nợ
Bến sông xưa ngồi đếm lá rơi
Còn chút mệt nhoài hương men thở
Thả tình bay theo cuộc đã đời
Em có biết rằng ta như thế!
Lửa đỏ mùa hè cháy vỡ tan
Vời vợi mơ nghìn trùng có thể!
Vụn mảnh hồn nhược điểm di căn!!!!
Namkha 06.04.2021
******************
7. HẠ VỀ RỒI EM
(Thơ Thành Tâm)
Hạ về đất Phú nắng dát vàng
Cỏ chẳng còn xanh trên Lũng Lang
Mong mưa đầu Hạ về nơi ấy
Để bớt oi nồng bớt chói chang
Vào hạ quê anh thật rộn ràng
Trên đồng lúa chín tiếng cười ran
Mùi thơm rơm rạ trên ngõ nhỏ
Mong gió mồ côi chẳng đi hoang...
Vào hạ Phú Yên nhớ Tây Nguyên
Tình ta nguyện ước mãi bình yên
Bằng Lăng sắc tím muôn đời tím
Và nụ cười em thật là duyên...
Anh gửi về em chút nắng hồng
Để em hết lạnh những buổi đông
Năm nay nghiệt ngã Nàng Bân muộn
Vào hạ ngoài kia vẫn giá đông !
Nhớ gì như Trúc nhớ Mai
Mong Đông thì ngắn Hạ dài thêm lên
Để em hết phải áo len
Mảnh mai dáng ngọc gót sen trang đài...
Em về thăm nhé anh chờ
Sài Gòn hoa lệ giấc mơ bên nàng
Cơn mưa đầu Hạ ngỡ ngàng
Phú Yên xin gửi tặng Nàng tứ thơ...!!!
06.4.2021 Thành Tâm
*******************
8. TÌNH YÊU THUỞ HỌC TRÒ
(Thơ Trần Đình Bằng)
Trân quý thuở học trò
Tình yêu lắm mộng mơ
Niềm thương hoài sách vở
Nỗi nhớ mãi bài thơ
Phượng đỏ giăng ngây ngất
Bằng lăng tím ngẩn ngơ
Ghép vào trang nhật ký
Duyên thắm đến nào ngờ.
05.94.2021. Trần Đình Bằng
*******************
9. THÁNG TƯ VỀ
(Thơ NamGiang Nguyễn)
Tháng tư về tiễn mùa đông
Tiễn bao nỗi nhớ vẫn không muốn rời
Tháng tư đầu hạ đón mời
Biết bao kỉ niệm một thời đã qua...
Sân trường cây phượng* trổ hoa
Ve ngân điệp khúc giao thoa đất trời
Cổng trường nơi ấy một thời
Bao nhiêu kỉ niệm tuyệt vời còn đây....
Tháng tư nhuộm tím hàng cây
Hoa bằng lăng* ấy làm ngây lòng người
Rạng ngời những nụ cười tươi
Trời xanh, nắng ấm, người ơi hè về...
Xôn xao hè gọi đủ bè
Nhớ hồ sen, nhớ triền đê quê nhà
Con sông nơi ấy nhập nhòa
Chảy trong tâm khảm như là còn nguyên...
Tháng tư khoe sắc đỗ quyên*
Ấy loa kèn trắng* tinh nguyên đợi chờ
Tháng tư cảm xúc cho thơ
Tháng tư tìm lại giấc mơ ngày nào...
(*các loài hoa của mùa hạ...)
06.04.2021. NamGiang Nguyễn
*******************
10. HÈ VỀ
(Thơ Bảo Thái)
Hè về
Những ký ức học trò
Vụt ngang qua
Nhắc nhở
Một thời đáng nhớ và đáng yêu
Hè về
Cánh Phượng yêu kiều ép trong quyển vở
Khắc nhớ
Những ngày mài đủng quần bên nhau
Hè về
Chín mươi ngày xa nhau
Lưu bút
Cùng trao lời tâm sự của tuổi học trò
Hè về
Lưu ảnh cũng chuyền tay
Bạn bè
Vội dán vào một tấm ảnh dễ thương
Cùng với bao lời chúc đẹp
Hè về
Lớp mười hai
Chia tay bịn rịn
Mỗi đứa
Ngày mai đi một con đường riêng biệt
Hè về
Tạm biệt nhau
Trong niềm thương luyến tiếc
Những vòng tay ôm xiết
Những giọt nước mắt lăn dài
Hè về
Biết bao kỷ niệm
Hè về
Vùng đất xa xôi
Không tiếng Ve kêu
Thiếu nhành Phượng vĩ
Nhưng những kỷ niệm năm nào
Vẫn sống mãi trong lòng kẻ tha phương
Hè về
Cám ơn Thầy Cô
Bạn bè
Đã cho nhiều hồi ức và hoài niệm
Mến thương
Quốc Thái 06.04.2021
*********************
11. HẠ VỀ RỒI ĐẤY
(Thơ Nguyễn Thuỳ Dung)
Phượng Hồng đỏ rực sân trường
Hạ về rồi đấy ngọt lời thể xưa
Bằng Lăng đã tím mấy mùa
Nỗi niềm dấu kín người chưa thấy về
Ve ran rộn rã làng quê
Nhớ nhau nhiều lắm...tóc thề ấy ơi
Nhớ về ngày tháng xinh tươi
Cùng nhau rộn rã tiếng cười vô ưu
Bây giờ xa cách nhau rồi
Hạ về rồi đấy vãn hồi gặp nhau...
07.04.2021 Thuỳ Dung
*********************
NẮNG HẠ VẪN LUNG LINH
(Thơ Nguyễn Tú Trường)
Ôi nắng Hạ ! Sao em về sớm quá !?
Tiếng ve buồn như tiễn biệt Xuân qua
Phượng hồng khoe sắc thắm quá mượt mà
Như nhắn gửi ngày chia tay sắp đến
Ôi tình yêu ! Xin sao đừng lỗi hẹn
Trước tương lai đôi lứa ước mong chờ
Nắm tay nhau đi giữa trời ước mơ
Ta ước hẹn một ngày mai tươi sáng
Nắng vẫn trong xanh, mùa hè rạo rục
Thấp thoáng mây hồng, thắp lửa tim yêu
Ta vẫn tin, dù cuộc sống muôn chiều
Hoa vẫn nở. Nắng lung linh ca hát...
08.04.2021. Tú Trương
******
********
********
BAN QUẢN TRỊ THƠ BẰNG HỮU 10.04.2021

No comments:
Post a Comment