HỨA CUỘI
Anh hứa đợi em cả cuộc đời
Hứa nhiều rồi cũng tựa mây trôi
Thề non hẹn biển, sông có cạn
Dù qua năm tháng chẳng quên thôi
Có trách thế nhân lẫn trách đời
Người quên kẻ nhớ chuyện thường thôi
Ai hứa ai quên ai nhung nhớ
Hứa đại rồi quên ấy tựa chơi
Hứa tạo cho em những gam màu
Hứa rồi quên đó có sao đâu
Vì anh là Cuội mang họ hứa
Hứa Cuội gốc đa tợ gốc cầu
Đã hứa từ nay đến ngàn sau
Thời gian là chứng cứ "nhiệm màu"
Anh sẽ cho em đời sống ấy
Tưởng rằng lời thật nên lòng đau
"Em là lẽ sống thật nhiệm màu
Anh sẽ vì em chết sao đâu"
Mai lỡ hồn anh xa khuất núi
Anh hứa rồi quên thì đã sao
Quốc Thái
Họa bài thơ zui ĐỪNG HỨA của Tuệ Tâm
Ảnh trang VHNT TT
No comments:
Post a Comment