Saturday, April 10, 2021

DÒNG SÔNG QUÊ NHÀ

 DÒNG SÔNG QUÊ NHÀ

Dòng sông hiền hòa quê em,

Gợi bao kỷ niệm êm đềm năm xưa.

Hằng ngày sông miệt mài đưa,

Xuồng qua ghe lại nắng mưa chẳng màng.

Sông còn mở cánh tay giang,

Người già trẻ nhỏ xếp hàng tắm sông.

Người thì giặt giũ chăn bông,

Người lo gánh nước sợ không kịp giờ.

Con nít thì lại thờ ơ,

Đùa chơi sóng nước hằng giờ mới thôi,

Ngụp lặn, cười nói,  thả trôi,

Vô tư tuổi trẻ một đời khó quên.

QThai

Ảnh Dòng sông Hậu của Qui Nguyen Kim


No comments:

Post a Comment