CUNG BẬC.....CẢM XÚC
Soi mình trong gương
Tóc thêm sợi bạc
Hai màu đen trắng
Tựa những cung đường
Bè bạn bốn phương
Cùng chung chí hướng
Hợp lại nơi đây
Tâm sự giải bày
Mùa Xuân về đến
Lá lại xanh cây
Hoa nở thêm đầy
Tình bạn thêm chặt
Cuộc đời tất bật
Vẫn ghé về đây
Tâm tình chia sẻ
Những vần thơ hay
Xuân qua Hè đến
Thu đi Đông lại
Mọi vật đổi thay
Tình thân không đổi
Chúng ta bằng hữu
Xiết chặt tay nhau
Góp sức chung vào
Trang thơ vững mạnh
Quốc Thái
Bỗng dưng có cảm xúc.... nên ghi lại chia sẻ
No comments:
Post a Comment