Tuesday, December 8, 2020

XH: THƠ PHÁ CÁCH

 XƯỚNG-HỌA: Thể thơ phá cách


Xướng:

EM VẼ 

Em vẽ một vòng tròn 

Để gom đầy nhung nhớ 

Gửi hương lòng theo gió hững hờ say 

Chiều xuống núi 

Cỏ cây buồn ủ rũ 

Đêm tối về lá ngủ gối đầu sương 


Em vẽ một bông hoa 

Để tự lòng thanh thản 

Nắng hồng lên mây trắng lững lờ bay 

Cánh diều mỏng 

Gió căng đầy nhựa sống 

Đời nghiêng chao ảo mộng mãi lưu đày 


Em vẽ những đường cong 

Mảnh mai dài vô tận 

Hun hút tình xa tít tận chân mây 

Trời lãng đãng 

Hương yêu dìm nỗi nhớ 

Cánh cửa đời ngọt đắng mặn nồng cay 


Em vẽ bầu trời xanh 

Vẽ em và vẽ anh 

Vẽ thơ và vẽ nhạc 

Màn sương che đôi bóng hẹn chung tình 

Vòng luyến nhớ đến đi hờ kỷ niệm 

Em chờ anh năm tháng ngọt lành...

Tuệ Tâm


07.12.2020


Họa:


ANH VẼ

Anh vẽ một bầu trời 

Thật sáng tỏ xanh trong

Có ánh nắng chiếu vàng

Chen xuyên qua khung cửa

Có bóng dáng em ngồi nơi bàn viết

Giáo án soạn bài tay viết thật nhanh


Anh vẽ em những ngày

Tháng thời tươi xanh mãi

Vẽ hồn nhiên tự tại

Anh vẽ khuôn mặt em vừa lành bệnh

Cơn đau kia vẫn còn đang hiện diện

Lại nhận thêm những chuyện khiến đau lòng


Anh vẽ em khuôn mặt

Thật sáng trong

Nét hồn nhiên

Ẩn hiện

Dù lòng như tơ rối

Vẽ em hiền như vầng trăng hình nổi

Xua u buồn vào trong cõi hư không


Anh vẽ em

Và vẽ chính anh

Vẽ những tấm lòng thành

Vẽ vần thơ ấm nồng tình nhân ái

Vẽ nốt nhạc đi qua vùng hoang hoải

Vẽ em hiền.... được người mãi.....yêu thương

Quốc Thái


ANH VẼ EM

Anh vẽ em bầu trời xanh huy vọng

Và thấu hiểu mọi góc cạnh cuộc đời

Anh vẽ em người con gái tuyệt vời

Tô xanh họa phẩm muôn đời đẹp tươi.

Trần Đình Bằng


ANH TẶNG EM


Anh tặng cho em hình khối tròn 

Chứa đầy cảm giác buồn thương nhớ 

Tình anh đó em giữ kẻo gió bay

Chim về núi 

Mây còn vương lá ngủ 

Đêm đã về lá khép hứng giọt sương


Anh gửi tặng em một đóa hoa

Em hãy vui cho lòng thanh thản 

Để mai này nắng ấm bướm vàng bay

Cánh bướm mỏng

Vờn bay đầy nhựa sống 

Cuộc đời say ảo tưởng mãi lưu 

đày 


Anh tặng em những chiếc cầu vồng 

Đủ bảy sắc dài như vô tận 

Lưu luyến tình ta lấp lánh chân mây

Mây lãng đãng

Mưa về thêm nỗi nhớ 

Anh vào đời đủ vị đắng nồng cay


Anh tặng em cả bầu trời xanh

Nơi ấy có em và có anh

Em làm thơ, anh tìm ý nhạc 

Hai tâm hồn thơ nhạc mãi trung trinh

Hình khối nhớ tặng em làm kỷ niệm 

Anh mong em ngày tháng mãi an lành.

Tran MoBin


Em Vẽ


Em vẽ tia nắng mai...

Xua tan đông lạnh buốt

Cho đôi môi lịm ngọt giữa đất trời đầy hoa

Cho hơi thở...

Cuộn vào nhau thành nhịp sống 

Vô lo 


Em vẽ một sợi tơ

Mỏng manh và dễ đứt

Để trói hồn anh vào suối tóc

Không dứt được

Bởi hương tình

Ngây ngất mãi không thôi 


Em vẽ chi vòng tròn

Để rồi gom nổi nhớ

Hửng hờ

Ủ rủ...

Giả đò say 


Em vẽ chi bông hoa

Không hương chỉ có sắc

Phỉnh bướm ong 

Như gió vô tình

Cười cợt

Rồi lang thang 


Anh muốn em vẽ

Một ngôi nhà hạnh phúc

Đầy tiếng thơ và nhạc

Chỉ một mùa

Yêu nhau và thương nhau.

Ucc


MÀ NHẤT EM THÔI 


Em hát lời véo von 

Với yêu thương nhung nhớ 

Gửi tình lòng theo gió 

Với giọng ca ấm nồng 

Khiến anh đắm lịm say 

Mơ về bên biển, núi 

Cùng nhau ngắm chiều buông 

Ngắm lá hoa đung đưa trong gió sương 


Em ở cạnh bên hoa 

Anh ngắm rồi phát lên tiếng.. 'òa' 

Đẹp quá khiến lòng bao dào dạt 

Đầy tươi mát bồng phiêu 

Rồi dâng trỗi tình yêu 

Kệ mọi điều xung quanh 

Mặc dù nếu mong manh,  dù có bị lưu đày... 


Em đẹp với trắng trong 

Mảnh mai sống thực lòng 

Đầy ước mong tươi sáng 

Bao lãng mạn phiêu diêu 

Cho thơ nhiều ý họa  

Mà nhất chỉ em thôi 

Có bùi cay ngọt mặn..

Em luôn làm anh say ! 


Em ngời diệu thiện lành 

Có em Trời thêm xanh 

Rồi thơ anh thêm nhạc 

Có tiếng thác, có sóng dồn sống động 

Anh vẽ biển và rừng  

Trong son sắt thủy chung 

Bên em cùng đi tới 

Mình đón mới đi lên 

Tay nắm chắc bền vững 

Một tình yêu ngọt lành...  

PvC Văn Phạm


VẼ EM 


Tôi vẽ em 

Hiền lành duyên dáng 

Cô Tấm của bạn bè 

Hiểu trí nhân nghĩa lễ 


Tôi vẽ em 

Chăm ngoan nhường nhịn

Dành cả tuổi xuân cho người thân 

Không một chút phân vân 


Tôi vẽ em 

Dù bị hàm oan

Người đời hiểu nhầm câu chữ thơ ca 

Bắt bẻ, kéo lôi em vào những điều không đáng có 

Em vẫn nhẹ nhàng lễ độ 

Không biết người ta có hối hận chút nào không 


Tôi vẽ em 

Thung dung giữa bão giông 

Viết tiếp những vần thơ cho cuộc đời trong đục

Tôi vẽ em 

Tuệ Tâm yêu thương !

Nguyễn Thị Minh Tú


Ảnh chùm nho, hoa lá.... tất cả được làm bằng đường


No comments:

Post a Comment