Sunday, December 6, 2020

XH CHỦ NHẬT

 CHỦ NHẬT

Hôm nay Chủ nhật em hay không

Thành phố anh đây đã chuyển đông

Anh biết là em đang đợi đấy

Nên anh vẫn cứ ngóng chờ trông


Trưa ngày Chủ nhật nhớ sao không

Điện thoại tay cầm tin nhắn mong

Một chút tâm tình em đã gởi

Kèm thêm tim bắn báo tình nồng


Nơi đây anh nhớ chớ sao không

Nên gởi về em triệu đóa hồng

Gởi cả tình yêu cùng tất cả

Trao về em đó nụ hôn nồng


Em ơi có biết anh mong không

Mong buổi hai ta dạo non bồng

Tay ở trong tay mình mãi nhé

Không gần tình vẫn ngát hương nồng!!!!

Quốc Thái


Họa thơ TT


CHỦ NHẬT RỒI ANH NHỚ EM KHÔNG 


Chủ Nhật rồi, anh có biết không 

Phố Núi bây giờ nhuộm sắc đông

Có người con gái chờ anh đấy 

Ra ngẩn vào ngơ mãi ngóng trông 


Chủ Nhật rồi, anh nhớ em không 

Có nhìn điện thoại ý chờ mong 

Những dòng tin nhắn em trao gửi 

Cùng nụ hôn xa thật ấm nồng 


Chủ Nhật rồi, anh nhớ em không 

Có gửi tình xa với nụ hồng 

Có gửi cho em ngàn tia nắng 

Cùng nụ hôn yêu thật thắm nồng 


Chủ Nhật rồi, anh nhớ em không 

Hãy gửi theo mây đến non bồng 

Bảo rằng thấu hiểu lòng em nhé 

Dù có xa nhau vẫn tình nồng !!!

Tuệ Tâm


06.12.2020


Hai bài họa của ĐB và MB


NGÀY NGHỈ CUỐI TUẦN

Ngày nghỉ cuối tuần em biết không

Mây ngàn gió bấc thổi sang đông

Anh luôn nhớ đến em hồng thắm

Phố núi giờ đây anh đợi trông


Ngày nghỉ rồi em nhớ anh không

Có xem tin nhắn những đợi mong

Những dòng tâm sự anh trao gửi

Tha thiết yêu thương rất ấm nồng


Ngày nghỉ rồi em nhớ anh không

Có chờ anh đến tặng hoa hồng

Có chơ có đợi tình xa vắng

Một thuở trót yêu thật thắm nồng


Ngày nghỉ  rồi em nhớ anh không 

Ta cùng hẹn nhé chốn non bồng

Thề non hẹn biển duyên bền chặt

Áp má kề môi nghĩa thắm nồng.

Trần Đình Bằng


TRỜI CHUYỂN MÙA EM CÓ BIẾT KHÔNG 


Trời chuyển mùa em có biết không 

Gió lạnh sương mù đậm sắc đông

Thuỳ dương anh vẫn chờ em đấy 

Biển vẫn chung tình anh ngóng trông


Trời chuyển mùa em nhớ anh không 

Nhắn tin điện thoại để rồi mong

Dòng tin hồi đáp anh trao gửi 

Một nụ hôn yêu thật ấm nồng 


Vào đông rồi em có biết không 

Anh gửi về em một đóa Hồng 

Buổi sớm trời xanh ngàn tia nắng 

Cùng vạn lời yêu mãi thắm nồng 


Đông lại về em có nhớ không 

Anh gửi theo mây cả nỗi lòng 

Chẳng hẹn không thề yêu anh nhé 

Tình dẫu xa xôi vẫn ấm nồng.

Tran MoBin


No comments:

Post a Comment