Sunday, December 6, 2020

ANH MONG EM

 ANH MONG EM

Anh mong em mãi được an lành

Dù cuộc sống mong manh cuốn hút

Kệ nhân gian người phàm phu tục tử

Gây bao điều rồi ứ hự kêu than


Anh mong em hạnh phúc và an nhàn

Và tình vẫn là đá vàng bất diệt

Tình của em vẫn là tình tha thiết

Vẫn ngọt ngào da diết lắm hương thơm

Quốc Thái


EM MONG 


Anh à, cuộc đời này rất mong manh 

Nên với em, anh bình yên là đủ 

Kệ nhân gian, kệ những điều xưa cũ 

Mình thương nhau như thế mãi nha anh 


Em mong anh thật hạnh phúc, êm đềm 

Như ước nguyện chúng mình cùng hướng tới 

Em hồn nhiên đón những niềm vui mới

Và anh vui, như thế quá đủ rồi!!! 

Tuệ Tâm


05.12.2020


No comments:

Post a Comment