Sunday, November 1, 2020

MẸ ƯỚC NGÀY XƯA-MẸ VN

 MẸ ƯỚC NGÀY XƯA            


       Ngày xưa mẹ khỏe lắm mà

Băng băng ruộng cấy, lợn, gà, khoai, rau ...

       Gần mười khúc ruột gối nhau

Vắt dòng sữa mẹ, quặn đau bao lần !


        Thế rồi, cứ mỗi mùa xuân...

Sức tàn, thân yếu, bước chân nhọc nhằn

         Bây giờ quay trở khó khăn

Tay tê, gối cứng, ngồi, nằm... cực thân !


        Mẹ mơ cái thuở phong trần

Ôm đàn con vẫn tảo tần sớm, khuya 

        Đói, nghèo nhưng bước khỏe re

Ngày xưa - Mẹ ước, con nghe thấu lòng ! 


Ps: Đêm...nghĩ về các mẹ quê tôi....

Tuệ Tâm

31.10.2020 


Bài họa ý của QT


MẸ VIỆT NAM

Khi xưa Mẹ trẻ khỏe mà

Dần theo năm tháng Mẹ già thêm thôi

Thời gian vùn vụt mà trôi

Nay Mẹ đã hết cái thời sắc son


Bên Mẹ có những đàn con

Tấm lòng nhân hậu lo tròn trước sau

Tóc Mẹ nay đã phai màu

Nhưng lòng vẫn ấm dẫu màu thời gian


Qua rồi cái thuở gian nan

Ngày nay Mẹ có con đàn vây quanh

Những tấm lòng giữ màu xanh

Cho Mẹ hơi ấm, ngọt lành canh cơm

Quốc Thái


Ảnh từ TT

Hình mẹ Nguyễn Thị Vang buôn Akdong do nhóm thiện nguyện chúng tôi chăm sóc từ 2014 đến nay !

No comments:

Post a Comment