Sunday, November 22, 2020

THƠ LỄ TẠ ƠN

 THƠ LỄ TẠ ƠN

trên diễn đàn Văn nghệ Tự do

***

Kính quý NT/VTH,


QT xin được cẩn họa bài thơ của nhà thơ Lê Dung Phạm Phú


TẠ ƠN

Cờ Hoa có lễ để mang ơn

Tụ hợp gia đình nhớ cổ nhân

Chú Bác về chung vui dòng tộc

Cô Dì đến chúc tụng gia tông

Quê hương cách trở hồn non nước

Xứ lạ gần kề dạ núi sông

Một phút bình tâm hồi tưởng lại

Bao người chiến đấu để nay còn

Quốc Thái


Sent from my iPhone


***


QT xin mạn phép họa bài thơ của thi sĩ Thương Anh


CẢM ƠN ĐỜI

Cảm tạ Cờ Hoa gởi mấy lời

Quê hương thứ hai đấy của tôi

Ngày qua tháng lại từ xưa đó

Đã giúp chúng tôi ở khắp nơi

Xứ lạ hôm nào được gặp em

Giờ đây cuộc sống thật êm đềm

Ngày đêm chẳng phải lo hay lắng

Bởi chọn an nhàn để ấm êm


Cách trở xa xôi nhớ bạn bè

Bao năm gởi nhắn với tin nghe

Nhớ Thầy Cô giáo lòng luôn kính

Nhớ buổi chia tay tại bến xe


Cảm tạ đời cho những thật thà

Cho nhiều hạnh phúc tháng năm qua

Cho không sợ hãi trong đêm tối

Để trái tim yêu biết thứ tha

Quốc Thái


Sent from my iPhone


***


Nhân Mùa Tạ Ơn, mời quý NT và quý VTH cùng đọc ;


XIN TẠ ƠN NGƯỜI 

Nước Mỹ vào đông, lễ Tạ ơn,

Vinh danh ngưỡng mộ đấng ân nhân.

Ông bà cha mẹ dòng gia tộc,

Chú bác anh em, họ tổ tông.

Liệt nữ tiền nhân khai tổ quốc,

Anh hùng hào kiệt đắp non sông.

Tri ân tôn tượng quý nhân đã,

Cống hiến hy sinh nước sống còn !

LDPP ( Nov.20.2020 )


Sent from my iPhone


***


Quý VTH thân mến.

Còn một tuần nữa là Lễ Tạ Ơn, Th Anh mới làm một bài thơ, xin chia sẻ và cũng không quên cám ơn tất cả những bài họa trên DĐ một tuần qua.


TẠ ƠN

Đời sống hôm nay dâng hết lời

Tạ Ơn Cứu Chúa giữ gìn tôi

Từng ngày từng phút từng giây đó

Ngài chở che luôn khắp mọi nơi


Đời sống hôm nay tôi có em

Ngọt bùi chia sẻ thật êm đềm

Vì tôi tất cả em lo lắng

Cảm Tạ Ơn Em chăn gối êm


Đời sống hôm nay với bạn bè

nghiêng tai thương ghét cuối xin nghe

Nụ cười hoà nhã luôn tôn kính

Cảm Tạ tình người lúc ngựa xe


Đời sống hôm nay chữ thật thà

Tôi luôn trân quí tháng ngày qua

Giữ lòng sợ nhuốm nhem

đen tối

Cảm Tạ tình người những vị tha.


Th Anh

Lễ Tạ Ơn 2020


Sent from my iPhone


__._,_.___


VISIT YOUR GROUP


No comments:

Post a Comment