Sunday, November 15, 2020

ĐỪNG ĐỂ EM KHÓC

 ĐỪNG ĐỂ EM KHÓC

Đừng để em khóc dù một phút giây

Đừng cho lệ đẫm trên đôi vai nầy

Đừng để bờ mi em ngân ngấn lệ

Đừng để đôi môi em khe khẽ rung


Đừng để mắt em luôn mãi u buồn

Đừng để lệ em cứ chực chảy tuôn

Đừng để môi em thiếu vắng nụ cười

Đừng để, đừng để em buồn khóc nhé


Có những phút giây khi nghĩ về em

Lòng quặn đau thấy giọt lệ bên thềm

Đôi mắt buồn chất chứa những tâm tư

Tự trách mình sao làm cho em khóc


Hãy cho em nụ cười thật hạnh phúc

Hãy cho em một tình yêu đích thực

Hãy cho em một tình yêu sung túc

Để nụ cười hiền túc trực trên môi em


Hạnh phúc thay khi em nở nụ cười

Nụ cười hiền như một đóa hoa tươi

Lòng vui sướng trong  niềm vui khôn xiết

Đừng để em khóc, cho em yêu đời

Quốc Thái




No comments:

Post a Comment