Sunday, November 15, 2020

THIÊN THẦN BẤT HẠNH

 Nhân xem lại những tấm hình cũ của sư Huynh Sông Hồ cùng phu nhân về Việt Nam làm từ thiện, trong đó có Cô nhi viện hồi năm 2019. QT cảm tác mấy dòng


NHỮNG THIÊN THẦN BẤT HẠNH

Ôi thương quá những thiên thần bất hạnh

Cha mẹ bỏ đi mà chẳng chạnh lòng

Để con nhỏ giữa dòng đời long đong

Vừa mở mắt đã trở thành lạc lỏng


Ôi những số phận đáng thương bé bỏng

Khi lớn lên cội nguồn hổng biết đâu

Rồi mai sau giữa mưa nắng   dãi dầu

Muốn tìm hơi ấm ở đâu đây hở


Ôi thương lắm những lòng người trăn trở

Dang đôi tay che chở những thân gầy

Để sau này biết phân biệt đúng sai

Và có chổ để ngày ngày nương náo


Những tấm lòng vị tha và nhân ái

Đưa em thơ hăng hái bước vào đời

Để không còn mặc cảm bị bỏ rơi

Để có chổ lánh dòng đời nghiệt ngả

Quốc Thái


Ảnh Huynh Sông Hồ và phu nhân tại trại trẻ mồ côi năm 2019.

Ảnh từ sư Huynh Sông Hồ


No comments:

Post a Comment