Sunday, November 15, 2020

GIẬN MÀ THƯƠNG

 GIẬN MÀ THƯƠNG

GIẬN là khi đã quá yêu

RỒI ai dỗ ngọt, ai chiều với nhau

CÓ đừng lưu giữ niềm đau

PHẢI là phận số ta trao cuộc đời

KHÔNG đời nào lại buông lơi

ANH thề vẫn giữ hứa lời yêu em

GIẬN chi để lệ nhỏ đêm

YÊU đừng nên giận vì thêm nặng lòng

THÔI mặc ai nói thẳng cong

NHÉ đừng ghi hận, mở lòng cho qua

SAO em vẫn sáng dẫu xa

ĐÀNH thương với nhớ đặng mà bên nhau

BỎ qua chuyện chẳng ra đâu

EM anh ngây dại yêu nhau trọn đời

GIẬN RỒI CÓ PHẢI KHÔNG ANH

GIẬN YÊU THÔI NHÉ SAO ĐÀNH BỎ EM!


P.S.

Vài câu nhắn với bạn ta

Chúng tôi vẫn thế FIFA hờn gì

Cuối tuần ngắm áng mây đi

Viết vài câu chữ có chi đâu phiền


Họa bài thơ GIÂN YÊU THÔI của ts TT


GIẬN YÊU THÔI 


         GIẬN hờn gia vị tình yêu

RỒI ra hết giận lại chiều chuộng nhau

         CÓ gì em phải đớn đau

PHẢI duyên mình lại bên nhau trọn đời

         KHÔNG vì em định buông lơi

Anh đâu có phải rối lời với em

         GIẬN rồi trằn trọc mỗi đêm

YÊU mà giận dỗi chỉ thêm đắng lòng

         THÔI thì tình thẳng lý cong 

NHÉ em tha thứ rộng lòng bỏ qua

         SAO trời cao tít mù xa

ĐÀNH quên hờn giận để mà có nhau

         BỎ mười lấy chín thiệt đâu

EM anh nồng ấm bên nhau suốt đời 

        GIẬN RỒI CÓ PHẢI KHÔNG ANH

GIẬN YÊU THÔI NHÉ SAO ĐÀNH BỎ EM ! 

Tuệ Tâm


15.11.2020 

Ps: Thơ tình viết hộ người ta 

      Còn em vui vẻ Fi FA giận gì 

      Chiều chiều ngắm cánh thiên đi 

      Vài câu thơ thẩn có chi phải phiền @


No comments:

Post a Comment