Thursday, November 19, 2020

NÚI ĐỒI

 NÚI ĐỒI

Ở đó danh xưng gọi Núi Đôi

Tiền thân cứ bảo nó là đồi

Từ xa đứng ngó mơ màng bắt

Đến cạnh ngồi nhìn ước mộng coi

Lắm thứ trời ban cho nét đẹp

Nhiều đồ ta tạo được không tồi

Nhưng mà phải biết và gìn giữ

Để khỏi mai này thành của ôi

Quốc Thái


Hihi, chạy theo em trai Mô Bin chơi chút nha


CHIA ĐÔI


Cắt đôi hòn núi để xem chơi 

Có khác chi không một quả đồi 

Đôi nửa gập ghềnh không bắt mắt 

Ráp lại xa nhìn cũng dễ coi

Tạo hoá sinh ra nhiều cái đẹp 

Đẹp tình đẹp nghĩa,đẹp thiên nhiên

Tổ tiên gầy dựng nền văn hiến 

Con cháu vun bồi học cách chơi.


       Trần Mô Bin 16-11-2020


Ảnh: Minh Thư


No comments:

Post a Comment