Thursday, November 12, 2020

TUỔI NĂM MƯƠI

 CHUẨN BỊ ĐI QUA TUỔI NĂM MƯƠI

Người đàn bà chuẩn bị vào tuổi năm mươi

Những ước mơ, tiếng cười đã dần không giòn giã

Nhìn cuộc đời đã không còn chi là lạ

Bởi mọi việc giờ đã dần hóa thành quen


Tuổi năm mươi mọi thứ có cũng như không

Đâu cần phải quay vòng con đường tình ái

Đời an yên có điều chi mà ái ngại

Vui gia đình vui con cái những yêu thương


Người đàn bà sắp bước vào tuổi năm mươi

Nhưng nét thanh xuân vẫn rạng ngời xuân sắc

Đẹp bên ngoài, đẹp trong tâm hồn vững chắc

Không cần kéo dao, ảo sắc để lắp vào


Người đàn bà đang bước vào tuổi năm mươi

Nét đẹp nội tâm vẫn là nét đẹp nhất

Bởi tâm hồn sẽ cho điều rất là thật

Không màu mè trao chuốt bởi phấn son


Nét sắc son vẫn hiện còn ở nơi đó

Vẫn xuân xanh tươi thắm nét môi hồng

Vẫn an vui ngày tháng với chồng con

Dẫu là người trên con đường vào năm mươi

Quốc Thái


*Chúc mừng sinh nhật chị gái của TT, chị Tĩnh Tĩnh. Chúc sinh nhật vui vẻ và nhiều sức khỏe


TUỔI 50  

(Tặng chị Tĩnh Tĩnh) 


Người đàn bà ngấp nghé tuổi 50

Có niềm vui chỉ mỉm cười chứ không hề giòn giã

Bởi chị biết chẳng có gì phải lạ

Chuyện vui buồn như nắng hạ mưa giông* 


Tuổi 50 chị đâu cần quỵ lụy đàn ông

Chẳng lả lướt gió mây giữa bao lời đưa đẩy

Những yêu thương trong lòng cũng không còn nắng lửa 

Và không còn vấp ngã như ngày xanh 


Người đàn bà ngấp nghé tuổi 50

Chị thấu hiểu chẳng thể kéo lại thanh xuân

Bằng thẩm mỹ hay chỉnh sửa hình lung linh trên mạng ảo

Sắc đẹp mặn mà ở cái đức trong tâm...  


Người đàn bà ngấp nghé tuổi 50

Nét uyên thâm trong nụ cười ánh mắt

Những đam mê chẳng bao giờ lụi tắt 

Nhưng rất thanh tao không hề trần tục 


Gửi nỗi niềm vào chứa chan hạnh phúc

Vun vén gia đình, vui vẻ với cháu con

Dù chị vẫn rất giòn...rất rất son...

Người đàn bà ngấp nghé tuổi 50 !!!

Tuệ Tâm


Ps: Lần đầu tiên tặng thơ sinh nhật lần thứ 49 của chị gái Tĩnh Tĩnh của TT! Em chúc chị tuổi mới luôn vui, khỏe và ngập tràn hạnh phúc nhé !

Hình chị gái của TT năm 2020 @ 12.11.2020 thơ Tuệ Tâm@


*Ảnh chị gái TT, Tĩnh Tĩnh, lấy từ Fb của TT


No comments:

Post a Comment