Sunday, November 15, 2020

EM VẪN LONG LANH

 EM VẪN LONG LANH DỊU HIỀN

Em vẫn là em lóng lánh long lanh

Còn anh vẫn mong manh như cỏ úa

Không có em đời anh như tàn tụa

Bởi vì em là ánh sáng nhiệm mầu


Anh sẽ chẳng bao giờ buông tay em đâu

Mà nắm thật chặt cả châu thân luôn đấy

Để cho em không bao giờ vùng vẫy

Rồi để anh loay hoay mãi đi tìm


Em dịu dàng trong áo trắng thật thơ ngây

Anh đắm đuối trước đôi mày đen thẩm

Em nàng tiên giữa trời xanh biển thắm

Anh dại khờ nhìn ngắm bóng hình em

Dù cuộc đời nếm trải nhiều trái đắng

Em vẫn là em duyên dáng mặn mà

Dù hồng trần có những lắm phong ba

Em vẫn là em lóng lánh dịu hiền

Quốc Thái


Họa ý một bài thơ của ts TT

Ảnh ts Tuệ Tâm


No comments:

Post a Comment