Friday, November 6, 2020

BỖNG NHỚ NGƯỜI DƯNG

 BỖNG NHỚ NGƯỜI DƯNG*

CUỐI ngày bỗng nhớ má hường

TUẦN nay lại hết, vấn vương trong lòng

BỖNG dưng dạ thấy nhiều mong

NHỚ em bụng thắt ngóng trông thẩn thờ


NGƯỜI em gái đẹp ta mơ

DƯNG tự lại nhớ, lại chờ dáng ai

TIM nồng khắc khoải sớm mai

ĐAU buồn vì mãi đêm dài đợi em


QUẶN lòng nhớ mắt môi mềm

THẮT dạ chờ trông nỗi niềm em tỏ

TƯỞNG mong tình đẹp như tơ

CHỪNG ngày hạnh ngộ ta chờ hương yêu


VỠ òa tình tưởng liêu xiêu

TAN niềm nhung nhớ thương yêu chẳng dừng

CUỐI TUẦN BỖNG NHỚ NGƯỜI DƯNG

TIM ĐAU QUẶNG THẮT TƯỞNG CHỪNG VỠ TAN

Quốc Thái


* Cảm tác theo câu khoáng của GIỮA DÒNG HUYẾT LỆ





No comments:

Post a Comment