Thursday, November 12, 2020

XÀM XÍ ZUI

 EM NHẤT ĐỊNH LẤY ANH

Anh viết thơ gởi cho em

Đòi mang em trả về "chèm" của em

Em thì đã quyết không thèm

Vì em chỉ có yêu anh thôi mà

Mặc anh đã có "dợ" nhà

Em không có ngại quyết đà theo anh

Em đây đã lấy ngày lành

Quyết tâm giành lấy của anh đem về

Mặc kệ ai có cười chê

Tình yêu đâu lỗi đâu hề chi anh

Cho nên em quyết xây nhanh

Quyết tâm mà lấy được anh đến cùng


P.S

Xàm xí viết bậy lung tung

Xin đừng có chớ nỗi khùng nghe không


GỬI TÌNH NHÂN   

                    

Hỡi bông hồng bự anh yêu

Tâm tư anh gửi trong chiều mưa rơi

Mình chia tay nhé em ơi

Cho em về lại đúng nơi gia đình

Anh vui khi có người tình

Là em quyến rũ lại xinh hồng trần

Dâng cho anh hết ngọc ngần

Cho anh mê đắm những lần ái ân ...

Anh quả là một thằng tồi

Yêu em khi có chồng rồi đấy thôi

Anh tài chót lưỡi đầu môi

Còn em ham lạ duyên trời găph nhau

Đàn ông có vợ con rồi 

Tham lam cũng lẽ thường thôi em ời

Lúc đầu chỉ nghĩ vui chơi  

Nhưng em lại cứ một̉ đời yêu anh

Tình mình như lá lìa cành 

Làm sao bỏ vợ cho đành em ơi

Em thì nhất quyết quên rồi

Người chồng ôm ấp bên đồi bên khe

Bây giờ anh nói em nghe 

Em muốn anh cưới là ê lắm mà

Vợ/chồng bỏ có người tình

Bỏ con bỏ cháu đáng khinh nhứt đời

Mình chia tay nhá em ơi 

Cho dù em nguyện suốt đời hiến dâng

Mình chia tay nhá em ời

Dù em đích thực là người anh iêu...    


Xàm xí tý cho mọi người đọc bớt lo lắng trong lúc mưa bão MT và TN...


No comments:

Post a Comment