Sunday, November 22, 2020

ANH NHỚ EM

 ANH NHỚ EM

Em dấu ái anh cũng rất nhớ em

Nỗi nhớ ăn sâu và nhiều đến vậy

Anh ước ao bờ môi em nồng cháy

Vòng tay ngoan xiết chặt những nắng hè


Em dấu ái anh mong ước được nghe

Lời em êm qua làn môi khe khẻ

Giọng trầm ngâm như tâm hồn nhỏ bé

Của chiều thu lặng lẻ áng mây hồng


Em dấu ái ơi có biết không

Ngày đêm anh vẫn mái ngóng trông

Hình bóng thiên thần em hiền dịu

Lúc gặp được em thấy ấm lòng


Em dấu ái trời nay đã xanh trong

Mà tim anh vẫn đập nhanh nhảy nhịp

Lời yêu anh mong gởi em cho kịp

Để sáng mai em bước tiếp cuộc đời


Em dấu ái, anh nào có lặng yên

Sao em vẫn đứng yên mà chờ đợi

Anh mong em đến từng giây khấp khởi

Em dấu ái, anh đây cũng nhớ em!!!

Quốc Thái


P.S.

Trưa nay trên biển mập mờ

Vào trang thơ nhỏ đợi chờ tin em

Con tim nghe nỗi khát thèm

Thương hình nhớ bóng bên rèm nhà ai


Họa ý thơ TT


EM RẤT NHỚ ANH 


Dấu yêu à em đang rất nhớ anh

Nỗi nhớ anh sao mà sâu đến vậy 

Em ước ao được hôn anh nồng cháy 

Trong vòng tay ôm trọn cả nắng hè


Dấu yêu à em rất muốn lắng nghe

Lời thì thầm từ môi anh khe khẽ

Thoảng bên tai hơi thở anh nhè nhẹ

Đắm chìm em rồi nhé dấu yêu ơi!


Dấu yêu à sao anh nỡ đánh rơi

Để em nhặt nhớ về trong chờ đợi

Khiến tình ta mãi còn xa vời vợi

Tháng năm dài liệu có bớt mong manh


Dấu yêu ơi chiều cuối thu trong xanh

Sao tim em cứ chòng chành loạn nhịp

Chữ yêu, em gửi theo tình cho kịp

Để nắng không còn thừa dịp giỡn ngoài hiên 


Dấu yêu à sao anh cứ lặng yên 

Để cho em mỏi mòn trong chờ đợi 

Và mỗi ngày em phải thì thầm gọi                                           

Dấu yêu ơi, em đang rất nhớ anh !!!

Tuệ Tâm


22.11.2020

@Ps: Đêm khuya sương núi mịt mờ 

    Chưa lên được rẫy làm thơ đợi chờ 

           Từ đâu nỗi nhớ vẩn vơ 

    Hay là nhặt được bên bờ sông Tương ?@


Ảnh Tuệ Tâm thời sinh viên


No comments:

Post a Comment