Sunday, November 15, 2020

KHI EM CẦN

 KHI EM CẦN

Khi em cần anh chẳng đưa một bàn tay

Mà hai mươi ngón cùng nhau vượt mưa gió

Để cho em an tâm và không còn sợ

Hãy an lành như nụ hồng gai ngát hương


Có một điều anh nghĩ vẫn mãi vương

Nhớ về ai để cho mình buồn lẩn thẩn

Mỗi ngày qua là lòng luôn luôn ngớ ngẩn

Bước chân âm thầm lạc vào chốn hoàng hôn


Anh muốn sẻ chia với em cả tâm hồn

Để cho em không bao giờ bị mệt mỏi

Mỗi ngày qua luôn gởi về những câu hỏi

"Em ra sao, ăn uống, nghỉ như thế nào?"


Không cần chi những lời nói quá ngọt ngào

Anh sẽ mãi lắng nghe em, em nhé

Sẽ chìu em, thương em nhiều cô bé

Sẽ bên em, không xa nhé nàng thương!

Quốc Thái


Họa thơ TT


NHỮNG NGÀY NÀY 


Những ngày này em cần một bàn tay 

Nắm chặt tay em đi qua mùa trở gió 

Nói với em bình yên rồi đừng sợ 

Cứ điềm nhiên như hoa Cúc toả hương 


Những ngày này lòng sao thấy vấn vương 

Nhớ nhớ thương thương cứ bộn bề lẩn thẩn 

Mỗi chiều về cứ thấy mình ngơ ngẩn 

Lạc bước vào nơi nhuộm ánh hoàng hôn 


Những ngày này em cần một tâm hồn 

Thấu hiểu em và sẻ chia mệt mỏi 

Gửi cho em chỉ cần một câu hỏi 

Em ăn chưa, hôm nay thấy thế nào ?


Rất giản đơn mà cũng rất ngọt ngào 

Những ngày này anh lắng nghe em nhé 

Chiều chuộng em như chiều một cô bé 

Luôn bên em đừng xa nhé người thương ! 

Tuệ Tâm


13.11.2020


No comments:

Post a Comment