Saturday, November 28, 2020

MIỀN TÂY QUÊ TÔI

 MIỀN TÂY QUÊ TÔI

Về thăm chổ ấy một lần đi

Đẹp lắm miền Tây tình nghĩa đầy

Vọng cổ câu hò luôn mãi đắp

Giao duyên khúc nhạc được hoài xây

Cuồng ngông gió lốc không hề đổi

Bão táp phong ba chẳng cuốn trôi

Xứ sở hiền hòa muôn năm vẫn

Thăm rồi ắt sẽ khó quay về


Họa vui với em chút nha

Quốc Thái


Họa thơ Trần Đình Bằng


TẠM BIỆT MIỀN TÂY MỘT CHUYẾN ĐI!


Tạm biệt Miền Tây một chuyến đi

Ngao du bến mộng nước sông đầy

Phù sa chín nhánh luôn bồi đắp

Nhơn ngãi muôn đời mãi dựng xây

Dạo bước qua cầu nhìn nước chảy

Bơi xuồng vượt lạch ngắm hoa trôi

Mơ màng dáng ngọc giai nhân ấy

Bịn rịn nơi đây chẳng muốn về.


Trần Đình Bằng:24/11/2020

        

TB:Miền Tây là mảnh đất phù sa hiền hòa

Thiên nhiên cảnh vật luôn hấp dẫn

Nhân thế tình người mãi đắm say.


Ảnh từ Trang Thơ Nối Vòng Tay Lớn


No comments:

Post a Comment