Sunday, November 22, 2020

CHỦ NHẬT MONG EM

 CHỦ NHẬT MONG EM

Mong em khỏe để shopping

Và không còn cảnh lình xình thuốc men

Ra nhìn cái cảnh bon chen

Và không còn phải đóng then ngủ vùi

Mong em khỏe lại đi chơi

Và luôn an lạc thảnh thơi với mình

Người ta ăn uống linh đình

Anh mong em hết lình khình bao chai

Bao người vui vẻ cặp vai

Thương em nằm đó đôi tay dây chuyền

Cũng may nhờ có ân duyên

Kịp thời phát hiện vội khiêng em về

Ơn trên phò hộ tứ bề

Y tá, bác sĩ đề huề nhiệt tâm

Còn có bè bạn âm thầm

Gởi những lời chúc ấm đầm tình thân

Quốc Thái


TT dù bệnh và phải nằm bệnh viện, vẫn làm một bài thơ thật cảm động để tự động viên mình, và để báo tin cho bạn bè là mình đã bình an


CHỦ NHẬT...HỒNG 


        Chủ Nhật người ta shop Ping  

Còn ta thì phải lình xình thuốc men  

        Chủ Nhật người ta đua chen 

Còn ta thì cứ cài then ngủ vùi 

         Chủ Nhật người ta vui chơi 

Thì ta cũng thế thảnh thơi một mình  

         Chủ Nhật người ta linh đình 

Thì ta cũng rứa lình kình lọ, chai 

         Chủ Nhật người ta sánh vai 

Thì ta cũng vậy, cũng hai tay chuyền 

         Thôi thì vạn sự tuỳ duyên 

Ngày mai hết nợ ta chuồn về quê 

         Gửi lời cảm tạ tứ bề 

Bạn bè, bác sỹ, đồng huê, đồng phòng 

         Gửi lời từ tận đáy lòng 

Cảm ơn thân hữu ấm nồng tình thân...

Tuệ Tâm


22.11.2020 

Ps: Năm xung tháng hạn mà may 

                       Té lên té xuống chỉ trầy chút da @


Ảnh Tuệ Tâm


No comments:

Post a Comment