Sunday, November 15, 2020

NHIỆM MẦU TÌNH YÊU

 NHIỆM MẦU TÌNH YÊU

Tình thương không kể không gian

Bao lâu cũng vẫn nồng nàn màu xanh

Dẫu cuộc người lắm mỏng manh

Ta luôn vui thú bình thanh dưới trời

Ong bướm thì thích lả lơi

Thích trái ngon ngọt, thích lời đón đưa

Còn ta không thích chổ thừa

Nên lựa câu chữ để vừa với nhau

Lọc sàng cho rớt niềm đau

Để mà lượt lấy..... nhiệm mầu tình yêu

Quốc Thái


Lời tựa Tuệ Tâm

Họa thơ Tuệ Tâm


NHIỆM MẦU TÌNH YÊU 


       Nép vào lồng ngực thời gian

Mà nghe thổn thức nồng nàn ngày xanh

       Đánh đu với những mong manh

Lạt mềm cột được trăng thanh giữa trời?

       Theo chi mây gió lả lơi

Vui gì lạc giữa bao lời đong đưa

       Hãy về gom chút dư thừa

Cân đo đong đếm cho vừa lòng nhau

       Nấu nêm cho chín thương đau

Rồi chưng cất lấy...nhiệm mầu tình yêu !

Tuệ Tâm


14.11.2020


No comments:

Post a Comment