Thursday, November 12, 2020

HỌA VỚI MINH THƯ

 GỞI EM NHÂN TÌNH

Ơi nàng be bé anh yêu

Anh đây nguyện sẽ luôn yêu em nhiều

Yêu em từ sớm đến chiều

Dù mưa hãy bão vẫn yêu không ngừng

Anh nguyện cho em mùa xuân

Cho em ân ái tường chừng không thôi

Cho em vui sướng bên đồi

Cho em tê tái lên ngôi bà hoàng

Trong tim anh chỉ có nàng

Nàng là Vệ nữ anh mang ơn hoài

Ơn em anh có ngày mai

Cho anh thoát chốn mê say bụi trần

Em là cô gái trong ngần

Cho anh thoát chốn hồng trần u mê

Yêu em quên cả lối về

Yêu em anh mặc con kê con gà

Yêu em anh nguyện chung nhà

Yêu em chẳng ngại xí xa xí xàm


Vui với MTh


GỬI ANH TÌNH NHÂN 


Nhận được thơ gửi của anh 

Lòng em đang rối tơ mành anh ơi 

Anh đã hứa sẽ suốt đời 

Yêu em mãi mãi không rời em ra 

Em cũng nói với chồng nhà 

Là em nhất quyết ăn ra anh à 

Vậy anh sẽ cưới em nha 

Em xin anh đó tình già đôi ta 

Dù cho sóng gió mưa sa 

Thì em vẫn quyết tình ta không sờn 

Dù em có bị bôi sơn 

Cũng không cản được si nồng tim em 

Anh ơi anh hãy nghĩ xem 

Tìm cách bỏ vợ rũ hèm mau thôi 

Anh hứa mãi mãi yêu rồi 

Vậy thì bỏ vợ cưới thôi anh ời 

Anh nói thì giữ lấy lời 

Đừng để người biết chê cười riêng em 

Bởi em dù chẳng còn tem 

Nhưng anh vẫn bảo rất thèm em đa 

Mấy lời nhắn nhủ anh nha 

Cưới em anh nhé hãy ra thơ liền 

Cho em biết được lòng hiền 

Anh ơi em muốn nhỡn tiền ngay cơ 

Chồng hờ em bỏ mấy giờ 

Con thì có phận cháu hờ nói chi 

Anh ơi hãy cứ tù ti 

Cho cả thế giới quay đi xá gì 

Anh ơi đất đá xá chi 

Khi mà hai đứa tù tì bên nhau...

Hii...rảnh rỗi lại xàm xí chút cho vui nha cả nhà. Chúc mọi người luôn vui khỏe và hạnh phúc nha!


No comments:

Post a Comment