Tuesday, November 10, 2020

NIỀM VUI-HẠNH PHÚC

 NIỀM VUI

Niềm vui khi thấy em cười

Khi đọc được những câu lời dễ thương

Khi em xây mộng đời thường

Khi em nhung nhớ vấn vương mỗi ngày


Mai này hai đứa mê say

Một lòng anh hổng đổi thay em à

Yêu em nhân dáng mặn mà

Yêu em từ những thật thà ngọt êm


Biết em cửa đóng cày then

Biết em luôn sáng ánh đèn đợi anh

Sẻ chia nhau những nhiệt thành

Sẻ chia hạnh phúc song hành bên nhau!

Quốc Thái


HẠNH PHÚC 


        Hạnh phúc là mắt em cười 

Là thơ em viết cho người em thương 

        Ngày xưa thơ thẩn bình thường 

Bây giờ lòng cứ vấn vương từng ngày 


         Dù mai cuộc sống vui say 

Thì em cũng chẳng đổi thay anh à 

        Yêu anh đôi mắt mặn mà 

Yêu anh lời nói thật thà dịu êm 


          Bây giờ như đã cài then 

Trong thơ em có ngọn đèn của anh 

          Cảm ơn anh tấm lòng thành 

Ngày mai tươi sáng song hành bên nhau ! 

Tuệ Tâm



09.11.2020


Ảnh Tuệ Tâm

No comments:

Post a Comment