Thursday, November 19, 2020

EM THÁNH THIỆN THIÊN THẦN

 EM THÁNH THIỆN THIÊN THẦN

Ôi thế giới cuộc đời ô trọc

Nhưng mà em như ngọc như ngà

Cho anh say đắm thiết tha

Cho anh lên đỉnh vinh hoa tuyệt vời


Ở bên ngoài miệng đời dị nghị

Còn riêng em tôn chỉ thanh cao

Cho anh say đắm ước ao

Cho anh ngây dại bước vào tim em


Mặc nhân thế pha dèm sớm tối

Anh quyết cùng nguyện lối trăng thề

Yêu em vị ngọt đê mê

Vì em anh chẳng ngại chê tiếng cười


Em vẫn mãi là người thánh thiện

Dù thế gian kiếm chuyện vẽ vời

Riêng anh em vẫn sáng ngời

Em cho anh thấy cuộc đời đáng yêu


Em duyên dáng mỹ miều sang trọng

Thiên hạ ghen nên mộng vỡ tan

Cùng nhau hợp sức thành đàn

Ngày đêm đánh phá em nàng mỹ nhân


Em dịu dàng ân cần, cần mẫn

Anh ngu ngơ lẩn thẩn cuộc đời

Em là ngọn đuốc sáng soi

Cho anh được thoát khỏi lời u mê


Em ngọc nữ không chê đâu được

Anh hiểu đời nên phước có em

Ngoài kia họ cứ a hèm

Anh không màng đến...chỉ em... anh cần


Em thánh thiện thiên thần thế giới

Thế nhân kia chẳng với được đâu

Em là ánh sáng đêm thâu

Dẫn đường anh bước trọn câu ái tình


Em là ánh bình minh tỏa sáng

Anh ngu ngơ ôm dáng hình em

Đi qua bóng tối nhá nhem

Vớt anh ra khỏi bực thềm khổ đau

Quốc Thái


Cảm tác trong giờ giải lao

Ảnh minh họa lấy từ Google search: áo dài Việt Nam


No comments:

Post a Comment