Friday, November 13, 2020

HÃY YÊU ĐI

 HÃY YÊU ĐI 


Hỏi anh à. Yêu lần nữa được không

Để duyên chín để xuân hồng hạnh phúc

Khi mệt mỏi có nơi anh tựa gục

Đẹp đôi mình lời chúc ngày  vu quy


Hỏi anh à. Sao còn phải nghĩ suy

Phải chăng yêu tính được gì hay mất

Hay anh sợ lời đầu môi đường mật

Yêu sợ gì cứ bất chấp ta yêu


Hỏi anh à. Đời sống được bao nhiêu

Hãy cứ yêu để nhận nhiều hạnh phúc

Đời cũng thế tựa như sông uốn khúc

Ta sợ gì giữa trong đục dòng trôi


HẸ HẸ.

✍✍✍


Anh trả lời 

Yêu được chớ sao không

Đó là điều

Bấy lâu anh mong muốn

Chỉ e rằng 

Con đường xa vạn lối

Em ngại ngùng 

Vì xa lối nhỏ thân quen


Anh bảo rằng

Rất muốn được cùng em

Tay nắm tay

Cùng nhau xem thiên đường 

Hạnh phúc

Được cùng em 

Những buổi chiều thúc giục

Cho men tình lên đến đỉnh

Yêu thương

Quốc Thái

❤❤❤❤❤❤❤


No comments:

Post a Comment