Saturday, November 7, 2020

VỐC LÊ-VỐC TÌNH

 VỐC LỆ

Vốc lệ

Ta bốc gọt lệ lên

Cho tình không chùn xuống

Nước mắt

Khô khan

Cho chảy 

Trên thảm cỏ hư vô.....


Vốc lệ

Giấu mơ ước xô bồ

Tình thương

Ngọt đắng

Vẽ cuộc đời

Xa vắng và khô khan


Vốc lệ

Tình an nhiên

Nghĩa vững bền

Đừng vì những việc không tên

Mà gây ra cảnh

Lệ rên tháng ngày


Vốc lệ

Nước mắt đắng cay

Gượng cười hạnh phúc

Loay hoay mối tình

Dòng lệ rơi

Tạo nên những mảnh đời tan nát..


Vốc lệ

Chôn vào hư vô....

Quẳng cả u mê

Mà xây ngôi đài tình ái

Với những sợi dây

Nhuộm đỏ những cuộc đời....


Vốc lệ

Đổ cạnh người

Rồi thấm vào lòng đât.....

Ngàn thu!!!!!

Quốc Thái


Họa bài VỐC TÌNH của ts TT


VỐC TÌNH 


Vốc tình

Ta dốc ngược lên 

Tình chảy xuống 

Vụn vằn 

Khô khát 

Mong manh

Bỏng rát những đêm đời...


Vốc tình 

Giấu vào hư vô 

Nghe lẩn khuất 

Lần khân ngàn dấu hỏi 

Tình sẻ chia muôn ngả 

Sẽ nợ nhau một lối quay về ? 


Vốc tình 

Ném vào u mê 

Vọng tiếng trơ xương 

Tỉ tê lời gió khóc 

Chạm tay vào ô trọc 

Bong tróc mớ ưu phiền...


Vốc tình 

Dành để cho duyên 

Gượng gạo dỗ ru muộn mằn giông bão 

Đá sỏi, mạch ngầm 

Toé tung rỉ máu 

Sao vẫn ôm cầm ? 


Vốc tình 

Thổi vào xa xăm 

Vọng lại tiếng đau cung tình sâu đáy huyệt 

Gục ngang

Rên siết 

Thương bụi lấp tro tàn...


Vốc tình 

Đặt cạnh người 

Chờ chôn xuống...

Ngàn thu...!!!

Tuệ Tâm


05.11.2020


No comments:

Post a Comment