Sunday, November 22, 2020

MÃI LÀ ANH EM

 MÃI LÀ ANH EM*

Mỗi người ta được gặp

Là do duyên số thôi

Anh em hay bè bạn

Đã được sặp đặt rồi


Bạn cho ta lời khuyên

Dù có sai hay đúng

Ta không nên nóng vội

Mà xóa đi cái tình


Người xưa đã từng nói

Lời thật hay mất lòng

Những người thương quý mến

Luôn nói thật với ta


Lời thật khó nghe mà

Nhưng là lời thân ái

Giúp cho ta vững chãi

Bước trên mọi con đường


Những lời ngọt như đường

Khiến cho ta say hướng

Khiến cho ta sống sượng

Giữa cõi trần mênh mông


Bạn ơi có biết không

Những lời nói thật lòng

Làm cho ta tức giận

Nhưng hãy bình tâm nha


Nếu bạn nói ta say

Không cần chi giải bày

Mà hãy làm cho tốt

Bạn bè sẽ hiểu ngay


Nếu mà ta cố chấp

Xóa đi mối tình thâm

Thì mình ta lủi thủi

Những bước chân âm thầm

Quốc Thái


*nhạc của Hồ Việt Trung


Tôi nghe được bài hát này lần đầu tiên trong chương trình Chinh Phục Thần Tượng, thấy lời và ý hay, nên tôi đã tập hát, và cũng cảm tác bài thơ ở trên.


No comments:

Post a Comment