Thursday, November 12, 2020

GIÁ MÀ ĐỪNG CÓ GIÁ NHƯ

 GIÁ MÀ ĐỪNG CÓ GIÁ NHƯ*

Giá mà đừng có giá như

Thì ta đâu phải lừ đừ mà đi

Giá mà đừng có chuyện gì

Thì ta đâu cảnh lâm ly thế này

Giá mà đừng có đắm say

Thì ta đâu phải loay hoay rối bời

Giá mà đừng gọi "anh ơi"

Thì ta đâu phải chơi vơi nhọc nhằn

Giá mà đừng dính chữ "sân"

Thì ta đâu phải lên gân cãi chầy

Giá mà đừng có đám mây

Thì ta sáng mắt đi ngay một đường

Giá mà đừng có chữ "thương"

Thì ta đâu khổ mắt vương lệ sầu

Giá mà đừng có sân sau

Thì ta đâu phải đau đầu vì ai

Giá mà được kiện củ khoai

Thì ta sẽ kiện dài dài tổ sư

Giá mà đừng có giá như

Thì ta đâu có bư bư như vầy

Quốc Thái


*lời của một bài thơ của TT


No comments:

Post a Comment