Friday, November 6, 2020

HỒNG GAI-TUỆ TÂM

 NÀNG HỒNG GAI

Em là mỹ nữ hiệu Hồng Gai

Đẹp nết, người xinh, lại lắm tài

Giọng hát du dương nghe thánh thót

Lời thơ mộc mạc đọc mê say

Đơn sơ sắc nét miền sơn cước

Giản dị hài hòa vùng núi Tây*

Thạc sĩ yêu thương nghề dạy học

Tấm lòng nhân ái giúp đời này

Quốc Thái


*Tây Nguyên


TUỆ TÂM

Tôi viết bài thơ tặng Tuệ Tâm

Là cô gái đẹp vẫn âm thầm

Hằng ngày dậy sớm lo công việc

Mỗi buổi lên trường dạy học chăm

Khổ cực đời thường nào quản ngại

Gian lao cuộc sống chẳng hờn căm

Thiên thần giản dị muôn hương sắc

Cảm mến em nhiều đó Tuệ Tâm

Quốc Thái


Ảnh ts Tuệ Tâm


No comments:

Post a Comment