Monday, November 16, 2020

ANH VỀ


 ANH VỀ

Anh phải về vì mọi người đang đợi

Em mãi là người yêu thật bé nhỏ

Chuyện chúng mình kiếp sau chắc có thể

Vì bây giờ anh vẫn nợ tri âm


Anh đã về bỏ em với mưa dầm

Và dẫu thế tim em vẫn chừa chổ

Để chờ anh thuyền về nơi bến đỗ

Và tình mình sẽ chẳng mãi héo khô


Anh phải về vì có người đợi mong

Anh đi về mà lòng đau quặn thắt

Để lại em buồn vương đầy nước mắt

Ôi tình mình sao mang nỗi trái ngang


Anh đã về nơi chốn gọi bình an

Ảnh của em lấp anh bao hồi tưởng

Anh biết rằng em vẫn luôn cố gượng

Vì yêu nhau nên ta thật rát lòng


Cuộc đời anh bỗng gặp bến đục trong

Vì yêu em anh không hề ân hận

Với bao lần làm thương tổn tấm thân

Anh đã về....em vẫn mãi tình nhân

Quốc Thái


Họa thơ ts TT


VỀ THÔI ANH 


Về thôi anh gia đình đang chờ đợi 

Em chỉ là người anh yêu bé nhỏ 

Chuyện tình mình có lẽ là không thể 

Vì anh còn nặng nợ với tri âm 


Về thôi anh mặc em với mưa dầm 

Không có anh tim vẫn thừa một chỗ 

Chẳng muốn cho ai chọn làm bến đỗ 

Bởi biết rồi tình như chiếc lá khô 


Về thôi anh chắc tri kỷ đang mong 

Đừng đợi em với nỗi lòng se thắt 

Cứ mặc em giữa ta bà nước mắt 

Chôn chặt tình đầu dâu bể trái ngang 


Về thôi anh nơi đó chắc bình an 

Em thay anh lấp không gian hồi tưởng 

Dù chẳng thể em cũng luôn gắng gượng 

Nén niềm đau chúc phúc rất thật lòng 


Hy vọng rằng anh không gặp đục trong 

Luôn mãn nguyện chẳng một giây hối hận 

Bởi vô tình làm thương tổn người thân 

Về thôi anh, về say bến tình nhân !...


16.11.2020

 Tuệ Tâm thơ@ 

Ps: Giải lao đọc một truyện tình 

Sẻ chia đồng cảm tâm linh với người 

Tặng nhau niềm nỗi nụ cười 

Qua câu thơ giữa khoảng trời Buôn Mê @ 

 @Minh họa Hình trên nét@

No comments:

Post a Comment