MÙ TẠT ĂN GỎI
Đêm qua chếch choáng men say
Quếch nhằm mù tạt điếng cay giữa dòng
Đứng lên bò xuống lông nhông
Gặp ngay dĩa gỏi thế lòng hết cam
Men say ta cứ mà làm
Tay chấm mù tạt, tay quằm gỏi ngon
Bạn khen ta thật bảnh ton
Vô cùng khoái chí sướng con mắt mè
Tung hô sướng quá ai dè
Mù tạt cay quá thè lè lưỡi ra
Xầm xì bao tiếng ngân nga
Ối cha đó dại tưởng là thật hay
Bị dụ ăn chén mù cay
Được khen hết cỡ tưởng hay quá chừng
Chợt nghe mấy tiếng không ưng
Gầm gừ ta hét coi chừng biết tay
Tính ta nào nói thẳng ngay
Ai khen ta khoái mặt mày sướng rân
Phê bình ta cóc có cần
Đừng có tụ lại mà rân cổ gào
Ta là một thứ thanh cao
Việc ta là đúng, việc nào cũng ngay
Mặc cho trời đất lăn quay
Mặc cho việc ấy có cay hơn mù
Ta đây vẫn quyết giữ bu
Đừng hòng xúm lại xóa mù mắt ta
😁😁😁😁
Dạo này thích xàm xí ta
Viết thơ ngô ngố để mà vui chơi
Ai thích thì chủ nhân mời
Không ưa không thích, ấy thời tránh ra
Trần gian thế giới ta bà
Còn tui thành tám thơ ca xí xàm
Quốc Thái
No comments:
Post a Comment