Monday, November 23, 2020

NGHIÊNG

 Ăn cơm trưa xong, ra ngồi hóng mát tại bờ sông. Đọc bài thơ nghiêng của ts TT, nhìn bóng nghiêng của nắng, của thân cây. Và họa bài thơ này.


NGHIÊNG 2

Trưa nghiêng hình bóng bên sông

Người nghiêng quên mất cõi lòng vội quơ

Thuyền nghiêng xa hẳn đôi bờ

Sóng nghiêng kéo gió ngây ngơ đất trời

Cành nghiêng che bóng lả lơi

Bóng nghiêng ta thấy cuộc người bơ vơ

Anh nghiêng con nắng buông hờ

Em nghiêng sợi gió mộng mơ theo đời

Đời nghiêng người bỗng chơi vơi

Ngả nghiêng nghiêng ngả rớt rơi bóng người

Thấm men nên ngả nghiêng rồi

Ngã trên con chữ với đôi câu sầu

Chiều nghiêng.... bóng ngã... lưng đồi

Em nghiêng anh lại tím môi.... dăm ngày

Quốc Thái


***


Chúc em khỏe mạnh ngày mai

Tay thôi tê mỏi, môi ngày xinh thêm

Đường đồi tay lái nhẹ êm

Vượt bao chướng ngại tăng thêm tự hào


Họa thơ TT


NGHIÊNG 


          Chiều nghiêng thả nắng trên sông 

Ai nghiêng buông tiếng tơ lòng bâng quơ 

         Gió nghiêng thuyền bỏ bến bờ 

Mây nghiêng giỡn gió ngẩn ngơ giữa trời 

         Mùa nghiêng hoa lá lả lơi 

Trăng nghiêng khoảng lặng cho người vẩn vơ

        Em nghiêng tình chạm hững hờ 

Anh nghiêng tình ngã theo mơ giữa đời 

        Họ nghiêng anh lại chơi vơi 

Nghiêng nghiêng một thoáng nghiêng rơi cuộc người 

        Nghiêng thôi đã thấy say rồi 

Ngả nghiêng xây xẩm vài đôi chén sầu 

       Ta nghiêng...một chút...đường đồi...

Tay tê, gối mỏi, nhợt môi...mấy ngày....

Tuệ Tâm


23.11.2020


No comments:

Post a Comment