SUY TƯ
Nhìn về chốn ấy nét u buồn
Ngẫm nghĩ thời này có cội cơn
Sáng sớm tay khoanh mơ một bóng
Trưa về mắt ngó mộng dăm tuồng
Người ơi chớ để hồn này chết
Kẻ hỡi đừng cho dạ bất hồi
Tự hỏi vì sao ta mãi nhớ
Thương hoài dáng nhỏ ấy mà luôn
Quốc Thái
Họa thơ Tran MoBin
NGẪM ĐỜI
Đôi mắt xa xăm thoảng nét buồn
Nhìn đời sâu thẳm mọi nguồn cơn
Nhân gian đâu phải đều như ý
Nhãn,Nhĩ,nhìn đâu cũng có tuồng!
THân,Ý,lỗi lầm nên sám hối
Tỉ,Thiệt,hơn thua chẳng hạ hồi
Vô Nhãn Giới,vô ý thức Giới
Luân hồi,sanh tử vẫn còn luôn!
Trần Mô Bin. 10-8-2020
Ảnh minh họa. Mượn DBT. Bạn Facebook
Ảnh Thanh Diep Bao

No comments:
Post a Comment