Friday, August 27, 2021

TIM Ở CẠNH TIM/TÌNH Ở TRONG TIM XH TT QT

 TIM Ở CẠNH TIM

Khi đã yêu dù không ở cạnh nhau

Nhưng trái tim vẫn trao về em ấy

Dẫu đường đời lắm hoa thơm cỏ dại

Hình bóng nàng khắc mãi ở trong tim


Giữa đôi ta con tim đã sẵn dành

Em đã chọn yêu anh bằng cách đó

Anh và em ở hai đầu nỗi nhớ

Anh cũng dành cách đó để yêu em


Anh chúc em có cuộc sống êm đềm

Và hãy nhớ đêm đêm anh khẽ gọi

Tên của em giữa trời mây chói lọi

Tim anh nè luôn sáng rọi tình em


Anh cũng chọn yêu em trong lặng lẽ

Trong đêm trường mình khẽ gọi tên nhau

Hạnh phúc là dẫu chẳng ở cạnh nhau

Mà ta vẫn đổi trao niềm ân ái


Anh biết em chẳng bao giờ nhỏ dại

Mà kiên cường giữ mãi tình yêu amh

Hứa với em-anh ngọn gió trong lành

Để trọn đời suốt kiếp thành của nhau

Quốc Thái


Họa ý bài TÌNH Ở TRONG TIM của ts Tuệ Tâm


TÌNH Ở TRONG TIM


Có những cuộc tình...không cứ ở bên nhau

Chỉ cần biết trái tim trao người ấy

Cũng là yêu cũng đầy tha thiết vậy

Em đã chọn rồi....cách đấy để yêu anh


Đặt giữa trái tim... tình em mãi sẵn dành

Vẫn hướng về anh dệt mộng lành hai đứa

Và mãi thế thôi em không hề chọn lựa

Dù ở nơi nào... em vẫn giữ niềm tin


Cầu chúc cho anh...có cuộc sống bình yên

Và cứ an tâm lo cho mình mọi sự

Đừng lo cho em đừng bao giờ lưỡng lự

Em sẽ chẳng buồn… mà luôn giữ niềm vui


Em chọn yêu anh...trong lặng lẽ thế rùi

Và mãi mãi yêu anh thui, vậy đó

Sẽ chẳng gần nhau nhưng không từ bỏ

Để giữa cuộc đời...em vẫn có anh yêu !


Em chọn yêu anh...thương thật là nhiều 

Em hứa với anh chẳng bao giờ yếu đuối

Sức sống trẻ cháy trong tim chẳng nguội

Anh hãy nhớ là... phút cuối...vẫn yêu anh !!! 

TUỆ TÂM


27.08.2020


No comments:

Post a Comment