Tuesday, August 17, 2021

EM/ĐỪNG

 EM...

Em,

Với bao điều mơ ước

Những hoài bão ở phía truóc đang chờ

Tương lai nhuốm cả trời thương nhớ

Mộng mơ

Dấu ái

Yêu đương

Đang vun đắp hồn em


Em,

Những chặng đường của tuổi ba mươi...

Nhuốm bụi thời gian nhọc nhằn lắm nhỉ...

Gót chân tình 

Đang âm ỉ chảy

Theo em dần theo năm tháng... say mê


Em,

Giọt nắng hạ mênh mang...

Nhân duyên

Từ muôn kiếp trước

Nguyện cùng em xây mơ ước

Tương lai

Cho một chặng đường dài


Em,

Cả một trời thương nhớ

Đỏ bừng lên phía trước

Giọt tình si

Ấm áp, mê hồn


Anh,

Uống mật ngọt môi em

Ôm thân hình nóng bỏng

Chẳng khước từ em

Những góc cạnh tình yêu

Quốc Thái


Họa ý bài ĐỪNG thơ Tuệ Tâm


ĐỪNG 


Em, 

Dấu nỗi nhớ vào đêm 

Nâng chén đầy vơi uống giọt sầu nhân thế 

Ngửa vầng thiên thu cạn bầu ngân lệ 

Tỉnh - say...

ngạo nghễ 

khát khao...

chuốc đắng hồn mình ! 


Em, 

lững thững bước vào tuổi ba mươi...

Gót hồng nhan lạc vào duyên tri kỉ...

Vòng xoáy phù vân

tỉnh si mộng mị...

Một trái tim say lơ lửng miên sầu...


Em, 

lất phất thấm giọt ngâu...

Thương người 

Yêu bằng cả con tim đầy mơ ước 

Hy vọng tím màu 

đừng im lặng chơi vơi...


Em,

hoa Bỉ Ngạn tô đỏ máu tim yêu 

bờ môi ấp ôm tình thiếu nữ...

nồng nàn...


Anh, 

đừng khước từ tình em góc cạnh 

đừng chát đắng cuộc đời 

đừng như nửa vầng trăng...

TUỆ TÂM


17.08.2020


Ảnh Lily


No comments:

Post a Comment