Thursday, August 19, 2021

CHIỀU VỀ/CHIỀU NGHIÊNG

 CHIỀU VỀ

Chiều về lá đổ mưa bay

Nhớ em tạc dạ cả ngày lẫn đêm

Thương em khúc nhạc êm đềm

Yêu em khuya sớm bên thềm nắng mưa


Niềm thương nỗi nhớ sao vừa

Nhớ em anh lại viết bừa mấy câu

Chỉ mong ý hợp tâm đầu

Lời thơ tâm sự như câu tâm tình


Em là một ánh bình minh

Soi đường anh bước đến chinh phục nàng

Giọt nắng xuyên khung cửa vàng

Như anh được ngắm em nàng dấu yêu


Em ơi anh đã bị xiêu

Trước em nhan sắc mỹ miều dễ thương

Ước ta chung một con đường

Anh đây em đó hai phương một lòng


Trăng sao rồi sẽ chung dòng

Hai ta rồi cũng tây đông một nhà

Hãy chờ anh đến em nha

Chiều mưa hay nắng chúng ta chẳng hờn!!!...

Quốc Thái


Họa ý bài CHIỀU NGHIÊNG thơ ts Tuệ Tâm


CHIỀU NGHIÊNG


Chiều nghiêng bóng nắng vàng ong

Nhớ anh em lại gởi lòng vào thơ

Gió buồn gọi lá chơ vơ

Yêu thương chi lắm lòng ngơ ngẩn sầu


Tìm nhau để gió buồn đau

Nhớ thương mây trải đượm màu vần thơ 

Thà rằng không gặp ơ hờ

Ngăn tim chẳng chút vẩn vơ ân tình


Tương tư em giữ bên mình

Cho tim thổn thức bóng hình vấn vương

Đợi chờ gió sớm đưa hương

Để ai mơ mộng con đường chưa đi


Một mình lòng cứ ngẫm suy

Tình yêu không lỗi làm chi lụy phiền

Mây đùa bóng nắng bên hiên

Gió đưa hương lạc triền miên sóng trào


Mấy ai hiểu được trăng sao

Ngăn tim dung chứa ba đào song thưa

Nắng buồn vì bởi mây mưa

Chiều nghiêng tại bởi lòng ưa dỗi hờn !!!...

TUỆ TÂM


19.08.2020


No comments:

Post a Comment