Sunday, August 29, 2021

THỜI TRANG


 THỜI TRANG


Covid về đổi mới mốt thời trang

Khi ra phố phải trang hoàng cho kỹ

Khẩu trang mang chớ bận tâm suy nghĩ

Che môi cười, che ý nhị hàm răng


Kính đeo vào ta lại thấy thật căng

Che đôi mắt bâng khuâng nghìn câu hỏi

Che khuôn mặt với con đường đưa lối

Che ngõ vào bóng tối của thời gian


Nhưng không sao ta vẫn thấy mơ màng

Những nét đẹp hiên ngang đang ẩn hiện

Từ đôi mắt, bờ môi, hay cái miệng

Khẩu trang vào là mốt diện thời trang


Quốc Thái


Cảm tác ảnh từ ĐB trên BH

No comments:

Post a Comment