Saturday, August 28, 2021

ANH LÀ AI/ CHÚNG MÌNH LÀ AI XH TT QT


 ANH LÀ AI 


Anh là ai? anh từ đâu đến ? 

Mắt môi cười - em lòng dạ xốn xang 

Dù nhắm mắt em vẫn hình dung thấy 

Bởi hình anh em khắc trái tim rồi !


Anh là ai ? Anh từ đâu đến ?

Mang theo gió thổi đời thôi oi bức 

Mang theo mưa dịu mát nắng mùa hè 

Mang theo thơ làm gợn sóng sông tương !


Anh là ai ? Anh từ đâu đến ?

San sẻ cùng em những trống vắng, bộn bề

Để một ngày thầm thì em hỏi nhỏ

"Anh là ai? Phải chăng gã em thương?"

TUỆ TÂM


28.08.2020


CHÚNG MÌNH LÀ AI

(họa ý bài ANH LÀ AI của ts Tuệ Tâm)

Anh là anh, anh từ xa về đến

Để cùng em chung dạo bến tình yêu

Để bên em mỗi buổi sớm hay chiều

Để cùng hát khúc tình yêu mầu nhiệm


Em là ai? Em từ đâu xuất hiện?

Để hình em mãi hiện diện trong anh

Đôi mắt em như ngọc sáng long lanh

Anh đắm đuối chòng chành trong bể ái


Ta là ai? Và vì sao lại gặp

Để đôi mình thành một cặp uyên ương

Để mai đây trên vạn nẽo vô thường

Anh em vẫn chung đường mà vững tiến

Quốc Thái


Ảnh TT

Ảnh QT

No comments:

Post a Comment