Saturday, August 14, 2021

TRÊN BIỂN TÌNH XH TT QT


 TRÊN BIỂN TÌNH

Chiều lang thang trên biển tình

Lộng gió

Miên mang nhớ đến

Người con gái yêu

Ngày đêm

Một mình thương nhớ mong chờ


Những tin nhắn bâng quơ

Nhung nhớ

Như ghi vào

Kỷ niệm đã có hôm nào

Bao khát vọng nôn nao thành hiện thực


Biển rộng mênh mang

Sóng xa bờ mang nhung nhớ

Người anh đã yêu

Miên man với những ước muốn

Được quay về ôm ấp thân hình nhỏ xinh


Bãi biển đê mê

Cát vàng in dấu chân

Biển xanh như màu mắt

Em yêu kiều ẩn khuất trái tim anh


Nhớ em ngày ngồi ở bờ đá vôi

Tâm hồn thanh tao rộng mở

Ngày đó con tim chưa gõ nhịp

Nên đi tìm một bóng dáng trung nhân!


Bên biển tình...

                 anh nhớ....

                          mình em thôi...!!!

Quốc Thái


Họa ý bài TRÊN DỐC TÌNH của ts Tuệ Tâm


TRÊN DỐC TÌNH 


Chiều lang thang trên dốc tình...

Miên man 

Nỗi buồn lởm chởm...

Phiến đá lạnh tanh 

Lồi lõm...

Câu thơ tình yêu ai viết vội đã phai mờ ! 


Những lời thề điên dại 

Trơ trơ...

Trên phiến đá 

Có trái tim hình chiếc lá 

Tự ngàn xưa mộc mạc vẻ hoang tàn ! 


Dốc tình khô khan...

Dựng đứng chỉ vào mộng tưởng 

Lồ lộ vết bầm...

Người trao tình vào miễn cưỡng 

Để khi xa nhau đâu biết hướng quay về ! 


Dốc tình lê thê...

Nhuộm đen màu quá khứ 

Đá buồn im tư lự

Ta giẫm chân lên thương nhớ vô tình ! 


Rong rêu nào mòn mỏi những môi xinh 

Ta siết vào ta đau đớn 

Có lẽ tình yêu chưa đủ lớn 

Nên vẫn lang thang quên cả núi đồi ! 


Trên dốc tình...

          Ta nhớ...

                Một người thôi...!!!

Tuệ Tâm


14.08.2020


Ảnh: 

bãi biển Clearwater của Bao Thai

bãi biển Dốc Lếch, Nha Trang của Thieu Nguyen Ngoc

No comments:

Post a Comment