Sunday, August 22, 2021

ĐỪNG HỎI/ KHÔNG HỎI TT QT


 ĐỪNG HỎI VÌ SAO 


Xin đừng hỏi vì sao em yêu anh 

Muốn bên anh đến bạc đầu hạnh phúc 

Em chẳng sợ dù bến trong hay đục 

Vì có anh luôn dõi bước mỗi ngày 


Xin đừng hỏi vì sao em yêu anh 

Bởi trái tim khát khao người hiểu nó 

Nào phân biệt giàu sang hay nghèo khó 

Để ý chi chuyện danh lợi thiệt hơn 


Xin đừng hỏi vì sao em yêu anh 

Dù ngoài kia họ hơn anh nhiều mặt 

Trong tình yêu cái gọi là so sánh 

Không bền lâu, không thật dạ anh à 


Xin đừng hỏi vì sao em yêu anh 

Mà hãy nói anh yêu em nhiều lắm 

Dắt tay em qua bóng đêm sâu thẳm 

Vượt bão dông, vượt cám dỗ tầm thường 


Xinh đừng hỏi vì sao em yêu anh....

TUỆ TÂM


22.08.2020


KHÔNG HỎI VÌ SAO

(họa ý bài thơ ĐỪNG HỎI VÌ SAO của ts Tuệ Tâm)

Vì đã biết tình yêu em cho anh

Nên anh thấy mình là người diễm phúc

Mỗi phút giây con tim luôn thúc dục

Dõi theo em những bước chân hàng ngày


Vì đã biết tình yêu em cho anh

Bởi con tim đã cùng chung nhịp đập

Ta đã yêu từ khi vừa mới gặp

Men yêu thương nhen nhúm lửa dại khờ


Vì đã biết tình yêu em cho anh

Nên trân quý mỗi ngày và gìn giữ

Dẫu ngoài kia có muôn ngàn bão dữ

Anh vẫn bên em viết chữ tình yêu


Vì đã biết tình yêu em cho anh

Yêu chân thành không bao giờ so sánh

Tình yêu kia không là chỉ là chóng vánh

Mà chính là tiếng nói của con tim


Vì đã biết tình yêu em cho anh....

Nên không hỏi vì sao em yêu anh...

Quốc Thái

No comments:

Post a Comment