Wednesday, August 18, 2021

TRĂNG MƯỜI SÁU


 TRĂNG MƯỜI SÁU

Mười Sáu ánh trăng tỏ tròn

Nhớ thời tuổi nhỏ lon ton chơi trò

Bên kia đứa hát đứa hò

Bên đây đứa trốn đứa dò bước theo

Có đứa lại thích treo leo

Đứa thì rủ bạn coi mèo rượt nhau

Một nhóm ngồi nói chuyện phào

Nghe người lớn kể ma nào dữ hơn

Phía ngoài sân chợ trống trơn

Mươi thằng chia đội mà vờn trái banh

Ngày xưa tuổi nhỏ trong lành

Đến mùa trăng sáng em anh nô đùa

Con nít quả thiệt là vua

Ăn, chơi, nghịch, phá xoay tua từng thời

Bây giờ tuổi đã mươi mươi

Nhớ về thời ấy, nụ cười hân hoan

Quốc Thái


Ảnh từ trang thơ NVTL

No comments:

Post a Comment