Monday, August 30, 2021

MƠ EM họa thơ TT


 MƠ EM...

Có người con gái gặp trong mơ

Một buổi hoàng hôn hẹn đợi chờ

Bóng ngã hàng cây kìa thấp thoáng

Bên hồ thơ mộng đẹp bài thơ


Chiều vàng cảnh đẹp khiến ngẫn ngơ

Có dáng ai kia đợi kẻ khờ

Thư thái ngồi bên chiều Hồ Lăk

Giật mình thức giấc, biết là mơ!

Quốc Thái


Họa bài CHIỀU HỒ LĂK của ts Tuệ Tâm


CHIỀU HỒ LĂK 


Hoàng hôn Hồ Lăk đẹp như mơ 

Thấp thoáng lùm thông bóng trẻ mờ 

Cụm khói lam chiều trong xóm vắng 

Mặt hồ yên ả gợi hồn thơ...


Phải chăng ta đã quá ngu ngơ 

Chẳng biết Gió  - Mây đã hẹn hò 

Ngày mai vần vũ phong ba nổi 

Hồ Lăk có còn đẹp như mơ ? 

TUỆ TÂM


@ Hồ Lăk - Earka - Đăk Lăk @ 


30.08.2020

No comments:

Post a Comment