Sunday, August 22, 2021

VU VƠ - VÌ SAO MB-QT


 VÌ SAO....

Vì sao ta yêu nhau

Hình ảnh luôn trong đầu

Một lời chẳng thèm nói

Mà mình hiểu vì đâu


Nhìn thấy em âu sầu

Buồn vương nơi đáy mắt

Anh ôm trong giây lát

Em hết buồn hôn luôn


Khóe lệ chẳng hề tuôn

Môi son in vai áo

Miệng cười em khẽ bảo

Anh là người em thương


Đêm về mộng tơ vương

Tâm tư suốt đêm trường

Bao nhiêu điều trăn trở

Trăm ngàn chuyện vu vơ

Quốc Thái


(Họa bài VU VƠ của Tran MoBin)


VU VƠ


Hôm qua mình giận nhau

Hỏi chi em lắc đầu 

Em buồn sao không nói 

Anh có hiểu gì đâu 


Hôm qua em vương sầu 

Lệ hoen bên khoé mắt 

Anh khuyên em đừng buồn 

Em dỗi hờn đi luôn


Trời chiều đang mưa tuôn 

Anh sợ em ướt áo 

Bên em anh khẽ bảo 

Lẽ nào em không thương?


Rồi đêm về vấn vương 

Thao thức mấy canh trường 

Tình yêu sao cắc cớ 

Cứ giận hờn vu vơ.


      Trần Mô Bin. 22-8-2020

No comments:

Post a Comment