Sunday, August 22, 2021

EM CHỈ CẦN YÊU ANH LÀ ĐỦ

 EM CHỈ CẦN YÊU ANH LÀ ĐỦ

Lá vàng rơi để lại nhiều nhung nhớ

Anh đứng chờ từng nhịp thở thời gian

Đại dương xanh sóng cuộn vỗ mây ngàn

Đêm nhớ em dòng lệ hòa giấc ngủ


Vài tin nhắn gởi bao điều nhắn nhủ

Em hiểu nha vì mình đủ tin rồi

Trái tim anh chỉ yêu có em thôi

Đêm an giấc cùng đôi dòng luôn nghĩ


Trong tin nhắn em hỏi yêu gì nhỉ

Là tình duyên bền bỉ của sau này

Những nồng nàn cùng hạnh phúc đắm say

Mình yêu mãi dù ngày đêm có đổi


Hãy cứ thế em ơi mình chẳng vội

Hãy nhớ nhung khi đêm tối quay về

Hãy hẹn thề như Nguyệt đợi Trăng mê

Hãy hờn dỗi như câu thề cùng hứa


Em dấu ái xin đừng nên chọn lựa

Chỉ là anh-một nửa của đời em...

Quốc Thái


No comments:

Post a Comment